* Ivanovic bỏ cuộc trong ván 2 vì chấn thương hông
* Azarenka dễ dàng đánh bại Kerber, giành trận toàn thắng thứ 22
* Masha sẽ tái ngộ Azarenka ở chung kết
Trận bán kết đơn nữ thứ 2 giữa 2 người đẹp nổi tiếng của làng quần vợt WTA Tour - Maria Sharapova và Ana Ivanovic được mệnh danh là “mỹ nhân đại chiến” (cả 2 cũng là những cựu số 1 thế giới) - đã diễn ra không quá kịch tính như mong đợi. Trận này chỉ thực sự máu lửa trong… nửa đầu ván đầu khi Masha và Ivanovic chơi ăn miếng trả miếng ở 6 rơ đấu đầu tiên khi điểm số là 3/3.
|
Maria Sharapova |
Đến rơ thứ 7, khi Ivanovic cầm giao bóng, cô gái người Serbia bắt đầu bị đau hông, cô đã chậm lại rất nhiều và bỏ lỡ 7/12 cú giao bóng 1. Masha đã thắng break-point và vượt lên dẫn trước 4/3. Trong khi Ivanovic tiếp tục chật vật với chấn thương, Masha đã chiếm lĩnh ván đấu với chiến thắng 6/4. Trận đấu chỉ kéo dài thêm… 1 rơ nữa trong ván thứ 2, trước khi Ivanovic đưa ra quyết định bỏ cuộc. Ivanovic cho biết sau trận đấu: “Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.
Trước trận đấu, tôi đã có cảm giác tôi sẽ chơi rất hay và cùng với cô ấy cống hiến một trận đấu tuyệt vời cho khán giả. Chúng tôi đã thúc đẩy nhau chơi tốt trong khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu. Rất tiếc… Tôi bắt đầu cảm thấy bị đau ở giữa ván đầu tiên. Thế rồi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn. Các cơ của tôi bắt đầu đau nhói, tôi không thể xoay người sang trái được nữa”.
Trong trận bán kết đơn nữ đầu tiên diễn ra ngay trước “mỹ nhân đại chiến”, đương kim số 1 thế giới người Belarus Victoria Azarenka đã dễ dàng đánh bại “đệ tam mỹ nhân” của làng quần vợt Đức - Angelique Kerber - với điểm số 6/4, 6/3. Đây là trận toàn thắng thứ 22 trong mùa của Azarenka và cô chỉ còn cách ngôi vô địch thứ 4 liên tiếp trong mùa đúng 1 trận thắng nữa.
|
Victoria Azarenka |
Azarenka cho biết: “Tôi cảm thấy rất hào hứng vì đây là trận chung kết Indian Wells đầu tiên của tôi (Azarenka bị chấn thương ở tứ kết Indian Wells 2011 và buộc phải bỏ cuộc giữa chừng). Tôi rất thích được thi đấu ở đây và tôi nóng lòng chờ đợi trận chung kết”. Đối thủ của Azarenka ở chung kết chính là “người quen cũ” Masha - “bại tướng” của cô trong trận đấu chung kết Australian Open diễn ra vào hồi đầu năm nay. Có thể Azarenka không quá chú ý đến quá khứ, nhưng Masha đang… “hăm he” báo thù rất dữ dội.
Tay vợt người Nga tuyên bố trong buổi họp báo sau khi vượt qua Ivanovic: “Cô ấy đương nhiên là người mà mọi người muốn đánh bại ngay vào lúc này. Cô ấy là tay vợt đang chơi rất tự tin. Tôi thích tạo dựng một cuộc phục thù sau trận thua ở Australia và dĩ nhiên, tôi muốn chơi hay hơn trận đấu ở Melbourne Park. Trong quá khứ, chúng tôi từng trải qua nhiều trận đấu căng thẳng và tôi hy vọng chất lượng của trận chung kết sẽ rất cao. Hy vọng tôi có thể thay đổi một số tình thế xung quanh, nhưng đơn giản, chỉ cần có cơ hội tái ngộ ở chung kết cũng đã là chuyện rất hay”.
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500