
Donald Young và Andy Murray đã trở thành những nhân vật chính trong ngày 13-3 tại Indian Wells 2011, nhưng theo 2 cách hoàn toàn… khác nhau. Trong khi Young được đám đông khán giả Mỹ hiện diện tại khu Indian Wells Tennis Garden hoan nghênh nhiệt liệt vì đã làm chủ nhà nở mặt nở mày, Murray lại là tâm điểm của những đàm tiếu về việc một tay vợt thuộc tốp 5 thi đấu quá thất thường.
Young đã đánh bại Murray (hạng 5 ATP, hạt giống số 5 của giải) ngay trong một trận đấu vòng 2 giải nam Indian Wells 2011 với điểm số 7/6 (7-4), 6/3. Chiến thắng của Young là lời đáp trả cho sự hoài nghi về năng lực của nhiều tay vợt Mỹ tại “tiểu Grand Slam” trên sân nhà, nhưng lại là trận thua thứ 3 liên tiếp của tay vợt Anh quốc trong thời gian vừa qua. Kể từ khi để thua Novak Djokovic ở chung kết Australian Open hồi tháng 1, Murray đã sa sút trầm trọng, anh cũng mất vị trí hạng 4 vào tay Robin Soderling.

Donald Young sung sướng sau chiến thắng và sự thất vọng của Murray.
Đứng trước Young (hạng 143 thế giới, chỉ giành vé vào vòng đấu chính sau khi vượt qua vòng loại) vốn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Murray đã bỏ lỡ cơ hội thắng break-point ở cả 2 ván đấu, anh cũng đã 4 lần đánh mất rơ cầm giao bóng trong cả trận.
Murray than thở: “Tôi đã khởi đầu trận đấu khá tốt, sau đó, đến cuối ván đầu tiên, tôi không còn chơi tốt được nữa. Tôi không làm được bất cứ thứ gì có thể để thật sự giúp mình hồi phục. Trong khi đó, Young bắt đầu chơi tốt hơn, đơn giản chỉ là tôi không thể tìm ra cách quay trở lại với trận đấu”.
Ngược lại, Young - từng là một hy vọng tương lai của quần vợt Mỹ trước khi tỏ ra không thích nghi nổi với môi trường thi đấu chuyên nghiệp - cho biết: “Tôi đã chơi rất chắc chắn dù có một chút lo lắng. Tôi phạm phải vài lỗi giao bóng kép và trong những tình huống tương tự trước đây, tôi thường hay thua. Nhưng lần này lại khác, tôi tự nhủ phải cố gắng”.
Trong một kết quả đáng chú ý khác, tay vợt người Argentina Juan Martin del Potro đã lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại ĐKVĐ Ivan Ljubicic (Croatia, hạng 16 ATP) với điểm số 5/7, 6/4, 6/2.
Del Potro cho biết sau chiến thắng: “Tôi cảm thấy khó chịu khi đánh bại nhà vô địch, nhưng đương nhiên, đó là một chiến thắng tuyệt vời cho sự quay trở lại của tôi. Tôi đã chơi thứ quần vợt rất tốt, tôi tập trung vào cả trận đấu và cố gắng tận dụng cơ hội của mình. Tôi nghĩ tôi đã chơi tốt hơn Ljubicic và đó chính là chìa khóa của trận đấu. Tôi đã cải thiện mọi thứ, cú thuận tay, cú giao bóng và cả trạng thái thể lực. Với một trận thắng, như vậy sẽ dễ hơn. Bạn sẽ có thể tiếp tục cải thiện các khả năng của mình nếu vẫn còn hiện diện ở một giải đấu, vẫn còn có điều kiện thi đấu. Dù vậy, tôi vẫn rất điềm tĩnh. Tôi biết, tìm lại phong độ đỉnh cao là một con đường rất dài. Có lẽ vào năm sau, tôi sẽ sẵn sàng cho mọi thứ…”.
Ngày 13-3 có thể xem như ngày thảm họa với nhiều tay vợt hạt giống. Cùng với Murray (hạt giống số 5) và Ljubicic (hạt giống số 14), David Ferrer (Tây Ban Nha, hạt giống số 6), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, hạt giống số 15), Marcos Baghdatis (đảo Síp, hạt giống số 19) và Juan Monaco (Argentina, hạt giống số 27) cũng đồng loạt rơi đài.
Ferrer thua tay vợt “cao kều” người Croatia Ivo Karlovic (hạng 239 ATP) với điểm số 6/7 (3-7), 3/6); Tsonga để thua tay vợt người Bỉ Xavier Malisse (hạng 52 ATP) với điểm số 6/7 (6-8), 5/7; còn Baghdatis thua tay vợt người Ấn Độ Somdev Devvarman (hạng 84 ATP, HCV Asian Games, HCV Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung) với điểm số 5/7, 0/6; trong khi đó, Monaco thua một tay vợt của nước chủ nhà là Ryan Sweeting (hạng 105 ATP, hiện được xem như là niềm hy vọng nam số 1 trong tương lai của quần vợt Mỹ) sau 3 ván đấu với điểm số 1/6, 6/0 và 1/6.
Hôm nay, 14-3, giải nam Indian Wells 2011 sẽ tiếp tục với rất nhiều trận đấu đáng chú ý: Nikolay Davydenko (Nga) - Stanislas Wawrinka (Thụy Sĩ); Andy Roddick (Mỹ) - James Blake (Mỹ); Igor Andreev (Nga) - Roger Federer (Thụy Sĩ); Andrey Golubev (Kazakhstan) - Novak Djokovic (Serbia); Mardy Fish (Mỹ) - Milos Raonic (Canada); Tomas Berdych (CH Séc) - Lukasz Kubot (Ba Lan)…
- Các kết quả đáng chú ý khác ở giải nam
- Rafael Nadal (Tây Ban Nha) - Rik de Voest (Nam Phi) 6/2, 6/0
- Robin Soderling (Thụy Điển) - Micheal Berrer (Đức) 6/3, 7/6 (7-4)
- Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) - Ricardas Berankis (Lithuania) 7/5, 2/0, Berankis bỏ cuộc
- Sam Querrey (Mỹ) - Janko Tipsarevic (Serbia) 6/4, 6/4
Tiểu Phi
Safina thắng trận thứ 2 liên tiếp
Sau khi đánh bại tay vợt người Tây Ban Nha Arantxa Parra Santonja 6/3, 6/3 ở vòng 1 giải nữ Indian Wells 2011, cựu số 1 thế giới người Nga Dinara Safina tiếp tục chơi thành công khi đánh bại tay vợt người Slovakia từng 2 lần đăng quang ở đây - Daniela Hantuchova - với điểm số 7/6 (7-2) và 6/4.
Với chiến thắng này, đâu là lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, tay vợt người Nga mới tìm được 2 trận thắng liên tiếp. Phong độ ổn định vẫn là điều mà Safina thiếu cho đến thời điểm này. Tay vợt hiện xếp hạng 108 WTA này mới vừa chấm dứt quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp - thua 6 trận liên tiếp (tính từ tháng 9 năm 2010) - khi giành chiến thắng ở trận đấu vòng 1 giải Malaysia Open cách đây 2 tuần. Dù vậy, ngay sau đó, Safina lại để thua ở vòng 2. Trong mùa giải năm nay, Safina đã thua đến 4 trận và cô mới thắng được 3 trận, trong đó có 2 trận thắng liên tiếp tại Indian Wells này.
Với vẻ mặt tươi tắn trong buổi họp báo sau trận thắng Hantuchova, Safina cho biết: “Tôi hiện đang cảm thấy rất thoải mái. Đối với tôi vào lúc này, mọi chiến thắng, cho dù là thế nào, cũng đều quan trọng. Tôi đang cố gắng cật lực để chiến đấu trong từng giây phút. Hantuchova đã có 2 cơ hội thắng set-point trong ván đấu đầu tiên, nhưng tôi đã từ chối cả 2. Sau đó, tôi đã bắt đầu thi đấu tốt hơn. Tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc sau chiến thắng ở ngày hôm nay”.
- Các kết quả khác
Caroline Wozniacki (Đan Mạch - Sloane Stephens (Mỹ) 6/3, 6/2
Samantha Stosur (Australia) - Laura Pous-Tio (Pháp) 6/2, 6/2
Maria Sharapova (Nga) - Anabel Medina Garrigues (Tây Ban Nha) 7/5, 6/7 (3-7), 6/1
Christina McHale (Mỹ) - Svetlana Kuznetsova (Nga) 7/6 (7-4), 7/6 (9-7)
T.S.