Qua lời kêu gọi M.U không để thua cho đến hết mùa bóng của Alan Smith

Mục tiêu cuối cùng cho M.U?

TIỂU PHƯƠNG
Mục tiêu cuối cùng cho M.U?

Trong khi gần như không còn hy vọng trong cuộc chạy đua giành ngôi vô địch tại Premier League, số phận của M.U tại Champions League hiện cũng đang rất bấp bênh (do họ đã để thua AC Milan 0-1 ở trận lượt đi ngay trên sân nhà). Và khi cúp FA hiện vẫn còn quá xa, phải chăng mục tiêu duy nhất hiện thời (hay mục tiêu cuối cùng) của M.U là duy trì thành tích bất bại tại Premier League cho đến hết mùa bóng?

Kể từ khi thất thủ tại Portsmouth hồi tháng 10 năm ngoái (thua 0-2), “những con quỷ đỏ” vẫn chưa hề nếm mùi thất bại. Khi M.U gặp lại Portsmouth tại Old Trafford vào hôm thứ bảy tuần rồi, chiến thắng 2-1 đã trở thành trận đấu thứ 17 không bị đánh bại của họ (bao gồm 3 trận hòa, 14 trận thắng).

Mục tiêu cuối cùng cho M.U? ảnh 1

Alan Smith trong màu áo của M.U.

Chiến thắng 2-1 giúp M.U thu ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 6 điểm, và “nó” sẽ chỉ còn 3 nếu như M.U tiếp tục giành chiến thắng vào thứ bảy này khi đến làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace. Cho dù ông Ferguson và đội bóng của ông vẫn hy vọng vào những áp lực bên ngoài nào đó (?) sẽ khiến Chelsea chậm chạp hơn, nhưng Smith biết rằng những người Luân Đôn sẽ khó lòng bỏ lọt ngôi vô địch đầu tiên của họ kể từ năm 1955.

Và đó là vì sao tay tiền đạo sinh ra và lớn lên tại Leeds này kêu gọi M.U tiếp tục duy trì chuỗi thành tích nổi bật của mình để bảo đảm rằng họ vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi để “vồ” lấy chức vô địch vào tháng 5.

Smith phát biểu trên kênh truyền hình của M.U: “Cuộc chạy đua hiện tại của chúng ta là lòng tin của tất cả mọi người trong câu lạc bộ. Ngay cả khi chúng ta không thể thắng chức vô địch, nếu chúng ta vẫn có thể duy trì chuỗi thành tích bất bại của mình cho đến hết mùa, chúng ta có thể nhìn lại phía sau và nói rằng vào một mùa bóng khác, chúng ta sẽ đoạt ngôi vô địch. Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua Crystal Palace bởi vì bạn không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta vẫn còn một cơ hội và trong trường hợp này, chúng ta phải giữ vững cuộc chiến của mình cho đến tận cùng”.

Sau khi chơi cho M.U trong 22 trận đầu tiên tại Premier League, Alan Smith phải ngồi ngoài 6 tuần vì vướng phải chấn thương trong trận bán kết cúp Liên đoàn với Chelsea. Anh đã quay trở lại thi đấu ở trận gặp Portsmouth và chứng kiến sự tỏa sáng tuyệt vời của Rooney.

Tất nhiên, sẽ chỉ là khiên cưỡng khi nghĩ rằng M.U vẫn còn cơ hội. Khi M.U thắng Crystal Palace vào thứ bảy này (cứ chắc chắn cho là như vậy!), liệu rằng Chelsea có ngồi yên mà “nhìn” Norwich City thi đấu hay không. Sau chiếc cúp Liên đoàn, Chelsea đang rất hăng máu và họ sẽ làm thịt đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Vậy nên, M.U và Smith nên bằng lòng với ngôi vô địch trong một mùa bóng khác (và đó có phải là mùa bóng tới không thì cũng không ai dám khẳng định).

Lời kêu gọi duy trì thành tích bất bại của Smith thật ra không phải là việc “nuôi” cơ hội vô địch. Đó chỉ là một lời kêu gọi sắm sửa một loại “trang sức” (đang rất thịnh hành), hay một thứ “hư danh” huyễn hoặc khi M.U đang phải đối diện với một mùa bóng trắng tay.

TIỂU PHƯƠNG

 

Tin cùng chuyên mục