Confederations Cup vốn là một giải đấu quy tụ các nhà vô địch các châu lục và khu vực. Tuy nhiên, một phần do lịch thi đấu không mấy hợp lý, một phần do ngôi vô địch tại giải không có giá trị cao, nên nhiều quốc gia thường mang sang giải đấu này đội hình 2. Thế nhưng lần này, nhằm rèn quân cho World Cup 2006, những đội bóng hàng đầu như Đức, Argentina … sẽ thi đấu với đội hình số 1 của mình. Brazil cũng vậy! Vì vậy, Confederations Cup 2005 sẽ trở thành một giải đấu hấp dẫn nhất từ trước đến nay.
- Ông Parreira rất coi trọng Confederations Cup 2005
![]() |
Ronaldinho nhận hoa chào đón sau khi cùng đồng đội đặt chân xuống phi trường Frankfurt. |
Người ta từng được chứng kiến những đội tuyển Brazil rất yếu kém ở các Confederations Cup lần trước. Tại Confederations Cup 2001, Brazil thua Australia ở trận tranh hạng 3. Tại Confederations Cup 2003, Brazil còn không thể vượt qua vòng đấu bảng. Giờ đây, mọi chuyện đã khác hẳn.
Ông Carlos Alberto Parreira đã mang sang Đức những hảo thủ tiếng tăm như thủ môn Dida, các hậu vệ như Lucio, Roque Junior…, các tiền vệ như Kaka, Emerson… và các tiền đạo như Robinho, Ronaldinho, Adriano… Dù không có “người ngoài hành tinh” Ronaldo, vẫn không có ai dám nói rằng đây không phải là một đội bóng mạnh.
Sau trận đại bại 1-3 trước Argentina trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 – khu vực Nam Mỹ, ông Parreira cần những kết quả khả quan tại nước Đức để trấn an dư luận và thắp lại sự tự tin cho các cầu thủ Brazil. Ông hẳn cũng không muốn quá khứ sẽ lập lại. Do vậy, ông Parreira đã lên tiếng cảnh báo các học trò của mình phải tập trung và chơi ra trò tại Confederations Cup 2005, thay vì cứ nghĩ rằng nửa sau của tháng 6 là thời điểm để nghỉ hè.
Ông nói: “Đội tuyển cho dù có đi xa đến đâu, nghỉ ngơi chỉ là một thứ gì đó có liên quan. Chơi cho đội tuyển Brazil không phải là một sự hy sinh, một kiểu ban ơn hay một bổn phận. Mà đó bao hàm là danh dự, sự hài lòng và thiện chí. Nếu một cầu thủ không cảm thấy điều này, anh ta nên ra đi”.
Thế là, trong khi Ronaldinho rất khôn khéo gọi điện cho ông Parreira để nói rằng mình khát khao chơi cho Brazil tại giải đấu này thì Ronaldo lại làm điều ngược lại: than vãn và từ chối. Kết quả là tương lai của Ronaldo trong đội tuyển trở nên mờ mịt. Khi “thầy” đang rất máu giải đấu này, các trò không nên phản đối!
- Một số lựa chọn mới trong đội hình
Lần này, Brazil sang Đức mà không có 2 hậu vệ biên lừng danh là Cafu (cánh phải) và Roberto Carlos (cánh trái). Ông Parreira hẳn đang muốn tìm kiếm những gương mặt mới vì Cafu và Roberto Carlos đã quá già. Hiện Cafu sắp bước sang tuổi 36 tuổi và Carlos đã “tròn” 32. Belletti (đang khoác áo Barcelona) hoặc Cicinho (Sao Paulo) sẽ đá thay vị trí của Cafu, còn Leo (Santos) hoặc Gilberto (Hertha Berlin) sẽ đá thay vị trí của Roberto Carlos.
Trên hàng tiền đạo, ngoại trừ Robinho đã xuất hiện gần đây, ông Parreira sẽ thử nghiệm thêm một gương mặt mới là Ricardo Oliveira (Real Betis).
Tại Confederations Cup 2005, Brazil nằm trong bảng A với các đội Hy Lạp (đương kim vô địch châu Âu), Mexico (ĐKVĐ Bắc Trung Mỹ và Caribê) và Nhật (ĐKVĐ châu Á). Quả là khó tin nếu Brazil không đứng đầu bảng này.
TIỂU PHƯƠNG
Đôi nét về giải |
Các tin, bài viết khác
-
HLV Nguyễn Đức Thắng: Topenland Bình Định đã đàm phán với Đặng Văn Lâm
-
Benzema, Courtois, De Bruyne cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA
-
HLV Nguyễn Hữu Thắng yêu cầu xem lại bàn thua của CLB TPHCM
-
Topenland Bình Định ngược dòng giành 3 điểm trên sân Thống Nhất
-
Việt Nam giành suất dự vòng play-off thăng hạng nhóm 2 tại Davis Cup 2022
-
Khủng hoảng hàng công, Borussia Dortmund trông chờ vào Anthony Modeste
-
Vòng 12 V-League 2022: Thanh Hóa bám sát tốp 5 nhờ thắng Hà Tĩnh
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia