Ai cũng biết ở thế giới bóng đá hiện tại, Ronaldo và Messi là hai cái tên xuất sắc nhất. Vị trí thứ ba được mặc định trong tư tưởng không chỉ người hâm mộ, mà còn các chuyên gia lẫn cựu cầu thủ là Neymar. Bởi ngôi sao người Brazil đã chứng tỏ được năng lực trong màu áo Barcelona lần tuyển quốc gia, trước khi chuyển đến Paris Saint-Germain với bản hợp đồng bom tấn. Dù mùa giải năm nay, Neymar không thể đưa PSG tiến sâu tại Champions League. Nhưng với những giải thưởng cá nhân đoạt được, Neymar tiếp tục khẳng định vai trò xuất sắc thứ ba thế giới.
Tuy nhiên, mới đây đã xuất hiện đối thủ đe dọa vị trí của ngôi sao người Brazil. Cụ thể sau khi đưa Atletico lên ngôi vô địch Europa League, tiền đạo Griezmann thừa nhận bản thân hiện tại đang là cầu thủ xuất sắc thứ ba thế giới khi chỉ xếp sau Ronaldo và Messi.
Phát biểu trước báo giới, tiền đạo người Pháp cho biết: “Tôi đã học hỏi rất nhiều khi làm việc với HLV Diego Simeone. Tôi vươn lên trở thành cầu thủ tốt hơn nhờ ông ấy khi đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều. Tôi là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này. Thực sự, tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong 4 năm khoác áo Atletico. Đó là lý do tại sao tôi luôn nỗ lực hết mình mỗi khi ở trên sân”.
Thực tế với những ai yêu mến, Griezmann chuyện tiền đạo người Pháp phát biểu như vậy cũng hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng với những người khác, có thể họ sẽ cho rằng Griezmann đang cố ngộ nhận hoặc “phóng đại” đẳng cấp cá nhân. Bởi nếu so về những giá trị, tầm ảnh hưởng làm được trên sân và danh hiệu, Griezmann còn kém Neymar rất nhiều. Dẫu vậy, biết đâu với thừa nhận xuất sắc thứ ba thế giới, khả năng tiền gấn với Barca của Griezmann càng rõ rệt hơn.
Các tin, bài viết khác
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Bilbao đã sẵn sàng đánh bại Barca
-
HLV Koeman: “Không có tân binh thì tôi vẫn ổn!”
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Atletico bổ sung Dembele từ Lyon
-
Barca vào chung kết Siêu cúp sau loạt sút luân lưu căng thẳng
-
Thắng Siêu cúp Tây Ban Nha, Sergio Ramos và Marcelo sẽ ghi tên vào lịch sử
-
HLV Simeone và Atletico có một ngày hoàn hảo
-
Real cuối cùng cũng rời Pamplona sau bão tuyết