Nói ngay, đây là chuyện xếp hàng mua vé xem CLB Arsenal của Anh đá tại sân Mỹ Đình của Việt Nam chứ không phải mua vé sang Anh xem bóng đá. Nhưng cái cảnh xếp hàng rồng rắn từ đêm hôm trước, rồi đội nắng đến ngày hôm sau để cầm được trong tay cặp vé mới thấy người hâm mộ yêu bóng đá đích thực. Ai cũng phấn khởi ra mặt khi đã vượt qua đoạn đường chen lấn để nghĩ đến lúc ngồi trên khán đài Mỹ Đình chứng kiến các pháo thủ thành London biểu diễn trên sân cỏ Việt Nam. Nó không hề có cảm giác ấm ức như khi buộc phải mua… đầu thu xem giải ngoại hạng Anh trên truyền hình K+.
Cũng là bóng đá Anh nhưng người hâm mộ tiếp cận với hai thái độ khác nhau cho thấy rõ mục đích của những người mang bóng đá Anh đến Việt Nam. Sau những phản ứng, kiến nghị của khán giả, cuối cùng thì gói bản quyền độc quyền giải ngoại hạng Anh vẫn được trao cho kênh K+ kèm theo công văn báo cáo của một bên đối tác là VTV. Nội dung báo cáo cho thấy vụ này họ đã làm hết trách nhiệm trong việc… tổ chức vài cuộc họp và gửi vài công văn đi các nơi, còn chuyện K+ nhận gói độc quyền thì họ không thể can thiệp được!
Ở một phía khác, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam cũng la toáng lên là đã bị VTV qua mặt và đề nghị các cấp cao hơn xem lại trách nhiệm của các bên. Trong khi đó, ai cũng biết VTV cũng là thành viên chủ chốt thành lập hiệp hội này!
Nghĩa là sau rất nhiều phản ánh về sự khuất tất, bất hợp lý, lợi ích nhóm trong thương thảo mua gói bản quyền thì đâu vẫn vào đấy, các đại gia truyền hình vẫn chia nhau miếng bánh ngon, chỉ có người xem là phải ấm ức bỏ tiền mua thêm đầu thu để xem giải ngoại hạng Anh. Phi vụ này quá ngoạn mục khi trước mấy triệu người hâm mộ nhưng cả 3 bên gồm 2 kênh truyền hình và một hiệp hội coi như đã giải quyết xong gói bản quyền đình đám nhất từ trước tới nay, giờ chỉ còn ngồi lại… ăn chia. “Phương châm” mà họ đưa ra đã được thực hiện là bằng mọi giá để phục vụ người xem, nghĩa là giá nào thì người xem cũng phải bấm bụng mua vì không có lựa chọn nào khác!
Sẽ không có ai bị nhắc nhở gì, thậm chí còn được khen vì đã nỗ lực hết sức mình trong việc đàm phán với đối tác bán bản quyền nhưng không thành. Khi mà sự cạnh tranh trong lĩnh vực truyền hình trả tiền ngày càng khốc liệt hơn thì chiến thắng sẽ về phía ai có “vai vế”. Nhưng về phía khán giả, có thể họ sẽ vui vẻ bỏ thêm một ít tiền mua đầu thu, trả phí hàng tháng để xem được các trận đấu đỉnh cao nếu không phải chứng kiến những “pha biểu diễn” của các nhà đài không thua kém cầu thủ trên sân cỏ. Đằng này, họ vừa bị chọc tức vừa phải trả tiền nên mới đau. Nó trái ngược với cảm giác vui vẻ, hài lòng chen lấn để có cặp vé xem Arsenal với giá khá cao.
PHƯƠNG NAM
Các tin, bài viết khác
-
UFC 257: Trận tái chiến Conor McGregor vs Dustin Poirier khiến cả làng MMA sôi sục
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
HLV Zidane lại tránh bàn về Alaba, Mbappe
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Barcelona thở phào, Messi chỉ bị treo giò 2 trận
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1: Haaland tịt ngòi, Diaby khai bàn, Brandt gỡ hòa nhưng Wirtz tỏa sáng hạ gục Dortmund