Novak Djokovic đã đánh bại Rafael Nadal 2 lần trong mùa giải năm nay. Nhưng đó là… trên mặt sân cứng, còn trên mặt sân đất nện thì khác, Djokovic đã để thua Nadal cả thảy 9 lần! Nếu muốn thách thức Nadal, muốn chiếm ngôi số 1 thế giới của tay vợt người Tây Ban Nha, Djokovic sẽ phải sửa lại tất cả những thành tích của mình trên mặt sân đất nện. Liệu anh có đạt được thành công hay không?
Djokovic cho biết hôm Chủ nhật qua: “Điều quan trọng đối với tôi là tình trạng tâm lý. Tôi đã có thứ tự tin là tôi có thể đánh bại Nadal ở trong các trận đấu chung kết, đó là thứ mà tôi chưa từng làm được trong vài năm qua. Nếu tôi muốn tranh đoạt ngôi số 1 thế giới, tôi sẽ phải sẵn sàng chơi thật chắc chắn ở trong các giải đấu lớn, bởi vì cả Roger lẫn Rafa sẽ làm như vậy nếu… tôi không thể làm…”.
![]() |
Novak Djokovic đã sẵn sàng đối mặt với Nadal ở mùa giải sân đất nện |
Djokovic hiện đang sống trong giai đoạn “thăng hoa nhất” trong sự nghiệp của mình. Trong 4 tháng vừa qua, anh đã đạp bằng mọi rào cản ở 3 châu lục khác nhau, giành được 4 chức vô địch lớn nhỏ, toàn thắng trong 24 trận (thắng 59 trong tổng số 65 ván đấu). Anh cũng đã đánh bại Roger Federer đến 3 lần (so với 2 lần trước Nadal) và anh đã chiếm lĩnh ngôi số 2 thế giới của tay vợt người Thụy Sĩ.
Sự tự tin của Djokovic sẽ là một bài thuốc thử, một bài kiểm tra khi anh chạm mặt Nadal trên sân đất nện mùa giải năm nay. Dù rằng Djokovic sẽ không đấu với Nadal ở Monte Carlo Masters, anh vẫn còn rất nhiều cơ hội đối mặt với Nadal ở Rome Masters, Madrid Masters… trước khi giáp mặt ở Roland Garros. Kế hoạch của Djokovic sau khi bình phục chấn thương mắt cá là: quay trở lại tập luyện vào đầu tuần này trước khi tham dự giải Serbia Open 2011 diễn ra ở quê nhà Belgrade…
Djokovic nói: “Tôi tin rằng, ở trong mùa giải năm nay, tôi trở thành một tay vợt hoàn toàn khác. Tôi nghĩ là mình đang rất sung sức và rất nhanh nhẹn. Tôi cũng cảm thấy tràn trề nhựa sống, và tất cả sự tự tin mà tôi có đang đạt mức cao nhất có thể. Đầu gối của tôi không gặp phải vấn đề gì quá lớn, nhưng sự không thoải mái nhất định đã đeo đẳng cái đầu gối của tôi trong 3 tuần lễ vừa qua. Tôi đã phải đeo băng đầu gối trong tất cả những giải đấu mà tôi tham gia kể từ Australian Open. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi tự tin là sau khi đã cẩn trọng tối đa, cái đầu gối của tôi sẽ ổn trong khoảng thời gian còn lại. Thật sự tôi rất mong chờ kéo dài chuỗi trận hoàn hảo của mình ở Monte Carlo. Tôi nghĩ tôi có đủ chất lượng để trình diễn thứ quần vợt tuyệt vời nhất trên mặt sân đất nện vì tôi đã từng làm được điều này trong quá khứ. Hồi năm 2009, tôi đã trải qua một mùa giải sân đất nện ấn tượng, đụng độ với Nadal ở một số trận chung kết!”.
Một trong những yếu tố khiến cho Djokovic trở nên đáng sợ hơn ở mùa giải sân đất nện chính là khả năng kiểm soát cảm xúc. Trước đây, Djokovic rất hay mất bình tĩnh và trút giận lên những thứ xung quanh mình ở những pha đánh bóng hỏng. Nhưng anh như trở thành một con người khác kể từ khi dẫn dắt tuyển Serbia đăng quang ngôi vô địch Davis Cup hồi tháng 12 năm ngoái - một con người biết cách khống chế sự bình tĩnh của mình. Kể từ đó đến nay, thành tích của Djokovic chỉ có đi lên chứ không có đi xuống. Và niềm vui chiến thắng ở Belgrade hồi đó đã có một tác dụng tâm lý rất lớn lên Djokovic. Khi Djokovic đã sẵn sàng, cả bằng sự tự tin, khả năng kềm chế cảm xúc lẫn tình trạng thể lực sung mãn và thứ phong độ đỉnh cao, Nadal hãy coi chừng! Mùa giải sân đất nện 2011, vì thế, sẽ hứa hẹn có nhiều biến cố hấp dẫn.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn
-
Stefanos Tsitsipas & Maria Sakkari: Hai ngôi sao quần vợt Hy Lạp tràn đầy năng lượng cho mùa giải mới 2021