Mùa đông của Real Madrid: Kỷ nguyên “Thiên hà trắng”

Dẫn đầu La Liga, toàn thắng ở Champions League và kết thúc năm 2014 với 4 danh hiệu, Real Madrid đang trải qua giai đoạn đẹp nhất lịch sử. Tất nhiên, giấc mơ về kỷ nguyên thống trị của Real không chỉ có thế.

Dẫn đầu La Liga, toàn thắng ở Champions League và kết thúc năm 2014 với 4 danh hiệu, Real Madrid đang trải qua giai đoạn đẹp nhất lịch sử. Tất nhiên, giấc mơ về kỷ nguyên thống trị của Real không chỉ có thế.

Khi Carlo Ancelotti xuất hiện, ông hứa với Florentino Perez: “Real sẽ chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp”. Ở mùa giải đầu tiên trên đất Tây Ban Nha, Ancelotti đã giúp Real chấm dứt 12 năm khắc khoải danh hiệu Champions League. Một thành công ngoạn mục, khi trước đó Real đã đầu tư quá nhiều, và thay đổi hàng loạt HLV.

Nhưng Real mùa 2013-2014 không phải đội bóng của lối chơi đẹp mắt. Sự hiệu quả được đề cao, với lối thi đấu phản công. Công thức của Real mùa trước: Xabi Alonso và Luka Modric chuyền bóng, Di Maria cùng Gareth Bale chạy, và Cristiano Ronaldo ghi bàn. Mọi thứ được thực hiện theo cách đơn giản nhất. Trong mùa giải trước, đội quân của Ancelotti thể hiện được cá tính, nhưng chưa đẹp mắt như trong kỷ nguyên “Galacticos” phiên bản đầu những năm 2000.

Mọi thứ thay đổi trong mùa thứ hai của Ancelotti ở Santiago Bernabeu. Real đang chơi một thứ bóng đá vượt ra ngoài mọi lý thuyết về chiến thuật.

Real Madrid đầy tham vọng thống trị thế giới năm 2015.

Họ đã làm điều đó như thế nào? Khi Di Maria và Xabi Alonso lần lượt ra đi, Ancelotti mất vài tuần để tìm ra công thức mới. Kết quả, Real đá mà không cần bất kỳ một tiền vệ trung tâm nào. Aiser Illarramendi và Sami Khedira là hai tiền vệ trụ, nhưng họ không có chỗ. Công thức của Carletto là sự linh hoạt giữa 4-4-2 và 4-3-3. Khi tấn công, đội hình sẽ vận hành 4-3-3. Mỗi lần giữ bóng và tạo sự áp đặt lên đối thủ, Real thi đấu 4-4-2.

Nhiệm vụ phòng ngự của Real thuộc về Pepe và Sergio Ramos. Chỉ hai người thủ, còn lại tham gia để tạo nên guồng quay tấn công đầy biến hóa. Tất cả các tiền vệ mà Ancelotti sử dụng đều là những người kiến tạo, Toni Kroos, James Rodriguez, Modric và Isco. Bale cũng thường xuyên đá tiền vệ cánh, nhưng không phải mẫu người mạnh về tranh chấp. Dani Carvajal và Marcelo, những hậu vệ biên, chơi tấn công nhiều hơn là phòng ngự.

Real đang theo đuổi bóng đá nghệ thuật đích thực, đúng như lời hứa của Ancelotti. Bóng đá nghệ thuật ấy giúp Real xếp trên Barca và Atletico ở La Liga; đồng thời là đội duy nhất có thành tích toàn thắng vòng bảng Champions League 2014-2015. Ở Morocco cách đây không lâu, Real chinh phục Cúp thế giới các CLB mà không để thủng lưới bàn nào. Chiến thắng trên đất Morocco cũng đã giúp Real hoàn tất 4 danh hiệu trong năm 2014 - điều chưa từng diễn ra trong lịch sử CLB. Real cũng cân bằng thành tích 18 danh hiệu quốc tế của Milan và Boca Juniors.

Vẻ đẹp của nghệ thuật và vẻ đẹp của những chiến thắng. Đã 22 trận liên tiếp, Real đều khuất phục được các đối thủ của mình. Mọi giải pháp phòng ngự đều sụp đổ trước sự đa dạng về tấn công của Real. Trong chuỗi 22 chiến thắng, có đến 16 trận đội quân của Ancelotti ghi từ 3 bàn trở lên. Cũng chỉ 2 trận Real ghi 1 bàn.

“Galacticos 2.0” đang thống trị bóng đá thế giới. Nhưng tham vọng của Real và Chủ tịch Florentino Perez không chỉ có thế. Mục tiêu của “Thiên hà trắng” là kéo dài kỷ nguyên thống trị, với chức vô địch La Liga và trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công Champions League.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục