FC Lorient (9) - AS Monaco (4), TTHD trực tiếp 20 giờ ngày 17-1
Monaco cần ít nhất 1 điểm để lấy lại ngôi thứ 3 vừa mất vào tay Nice đêm thứ Sáu, nhưng chiến thắng ở Brittany sẽ giúp họ vươn lên chiếm ngôi nhì bảng. Trận đấu hứa hẹn nhiều bàn thắng khi đôi bên đều chơi thiên về tấn công và không ngần ngại mở trận ra đua tài với nhau.
Lorient luôn nổi danh với lối chơi tấn công quyến rũ và các chàng trai của Sylvain Ripoll luôn sống với niềm đam mê đó mùa này. Với 29 bàn ghi được, Lorient hiện đứng thứ 3 về số bàn thắng ở Ligue 1, chỉ sau nhà vô địch Paris SG và khối thuốc nổ Nice. Lý do khiến Lorient lận đận ở vị trí thứ 9 là vì họ để lọt lưới quá nhiều, với 28 lần thủng lưới, cũng nhiều thứ 3 trong giải, chỉ hơn 2 đội nhóm cuối bảng là Toulouse (34) và Troyes (39). Trận derby hòa với Rennes tuần qua là khuôn mẫu thu nhỏ cho quá trình thi đấu của Lorient mùa này: Họ dẫn trước 2-0 chỉ sau 22 phút, nhưng để đối thủ gỡ hòa ngay trước giờ giải lao. HLV Sylvain Ripoll thừa nhận: “Thật tiếc, bởi chúng tôi ghi bàn dễ mà lọt lưới cũng quá dễ. Trong hiệp 2, chúng tôi vất vả hơn song cũng đã sút bóng dội cột. Kết quả trận đấu không phản ánh đúng năng lực của đội. Chúng tôi cần học cách kiểm soát nhịp điệu trận đấu”.

Dimitar Berbatov (10, Monaco) bất lực trước khung thành Lorient.
Monaco đã tỏ ra biết cách phòng thủ hơn kể từ khi Leonardo Jardim nắm quyền. Nhưng đấy là yếu tố khách quan bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thấy đội hình mất nhiều tài năng tấn công, thay vào đó là những ngôi sao phòng thủ. Monaco của Jardin tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong phản công trên sân khách khi họ ghi đến 17 bàn trong 27 lần sút cầu môn. Tuần qua, Monaco bất ngờ bị Ajaccio dẫn 2 bàn, trước khi các hậu vệ Fabiano và Ricardo Carvalho giành lại 1 điểm trên sân Stade Louis II. Jardim nói: “Tôi rất giận dữ với hiệp đầu bởi các cầu thủ chơi thiếu tập trung, họ có lẽ chỉ nghĩ về thị trường chuyển nhượng. Tốt nhất là tôi không lặp lại những gì đã nói với cầu thủ trong giờ giải lao. Trong bóng đá bạn phải tập trung trong suốt 90 phút. Nếu cứ chơi với thái độ đó, bạn chẳng bao giờ vươn đến đỉnh cao”.
Hồi đầu mùa, Lorient đã mang đến cơn mưa bàn thắng khi hạ gục đội chủ sân Stade Louis II 3-2. Một cơn mưa khác có thể sẽ đến đêm nay nhưng phần thắng có thể không thuộc về Lorient nữa, bởi Monaco ngày càng bản lĩnh khi chỉ thua 1 trong 14 trận Ligue 1 gần đây.
Dự đoán: Monaco thắng 3-2.
HÀM YÊN
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Super League sẽ khiến Erling Haaland khó chuyển nhượng
-
Brighton khó ngăn “cơn lốc màu xanh”
-
Chính phủ Tây Ban Nha phản đối European Super League
-
Liverpool là “nạn nhân” đầu tiên sau ly khai
-
14 CLB Premier League họp khẩn, Nhà cái quả quyết Super League không diễn ra trước 2023
-
Super League: Real Madrid, Chelsea, City, Arsenal & Man Utd vẫn được phép chơi ở bán kết Champions League và Europa League
-
Super League: Sir Alex lo lắng, Giáo sư Wenger cảnh báo âm mưu làm suy yếu Premier League
-
Phản ứng giận dữ của người hâm mộ khi biết Big 6 tham gia giải ly khai Super League