Đã gần 6 tháng trôi qua kể từ cái đêm thảm họa tại Old Trafford - nơi “binh đoàn” AS Roma kiêu hùng bị “quỷ đỏ” dìm xuống bùn đen bằng một trận đấu có kết quả “kinh hoàng” 7-1 nghiêng về phía “quỷ đỏ”.
Đó chính là một nỗi nhục nhã mà “hoàng tử” Francesco Totti sẽ nhớ mãi trong suốt phần đời còn lại của mình. Và anh lại có cơ hội đối mặt với “kẻ thù” cũ ngay tại Old Trafford. Liệu cái ký ức 6 tháng trước có dồn dập tràn về không.
![]() |
“Hoàng tử Totti” (phải) sẽ dẫn dắt “binh đoàn La Mã” vượt qua cái ký ức đau khổ 6 tháng trước? |
“Quỷ đỏ” M.U đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League. Thế nhưng, 4 trong số 5 trận thắng này lại chỉ là những chiến thắng 1-0 mong manh. Chiến thắng cách biệt hai bàn duy nhất của M.U là chiến thắng 2-0 trước một Chelsea đang mất phương hướng. Tại Champions League, M.U cũng chỉ giành được chiến thắng khá khiêm tốn và may mắn 1-0 trước Sporting Lisbon ở lượt trận đầu tiên bảng F.
Vậy nên, để một lần nữa “đốn hạ” Roma bằng một chiến thắng cách biệt rõ ràng, M.U cần “thở” chút hơi thở của cái đêm ký ức 6 tháng trước. Tiền vệ Owen Hargreaves – dù chẳng hề hiện diện trong chiến thắng kinh hoàng ấy vì… còn đang ngồi trong khách sạn chuẩn bị cho trận đấu Bayern Munich gặp Real Madrid - cho biết: “Đó là một kết quả thần thoại, một thứ gì đó rất hiếm khi xảy ra. Ghi được 7 bàn vào lưới một đội bóng có chất lượng là một chuyện rất hiếm. Tôi nghĩ, tất cả các cơ hội đều đã được tận dụng - những bàn thắng đậm chất cổ tích - và đó chỉ là một đêm độc nhất vô nhị, một đêm đặc biệt mà Roma không có một cơ hội nào”.
M.U hiện chỉ ghi 8 bàn trong 10 trận mùa này. Tiếp Roma, họ sẽ có Wayne Rooney hoàn toàn sung sức. Cristiano Ronaldo, người ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của M.U trước Sporting (và cũng ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng hôm cuối tuần trước Birmingham) nói: “Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi chiếm lại ngôi đầu bảng. Thứ bóng đá đẹp của chúng tôi đang đến. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời, những người dẫn dắt tuyệt vời và tất cả sẽ tiến bộ”.
Ngược lại, lịch sử tiếp tục chống lại Roma. Họ chỉ thắng 1 trong số 12 trận trên đất Anh. Họ đang rơi vào trạng thái lo lắng sau thất bại bẽ mặt 1-4 trên sân nhà trước Inter Milan. “Hoàng tử” Totti, vì thế, đang rất quyết tâm chứng tỏ giá trị của mình cho “binh đoàn La Mã”. Roma sẽ không có hậu vệ Christian Panucci (anh này bị đau lưng sau trận thua Inter). Trong khi đó, tay chạy cánh Rodrigo Taddei và hậu vệ Marco Cassetti cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương.
M.U sẽ không có thủ môn số 1 người Hà Lan Edwin van der Sar. Anh này đã bị thay ra giữa trận đấu với Birmingham (người vào thay là thủ môn Tomasz Kuszczak) vì bị đau ngón chân. Trong khi đó, cảnh sát ở Manchester đang được đặt trong tình trạng báo động vì những rắc rối mà các cổ động viên hai bên từng gây ra ở hai lượt tứ kết mùa trước. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italia đã cảnh báo các cổ động viên Roma không nên gây rắc rối và yêu cầu họ cư xử “một cách đúng đắn và khôn ngoan”.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Lịch thi đấu vòng 32 và 33: Man City quật khởi, Chelsea đối mặt West Ham
-
Chung kết Cúp Hùng Vương 2021: VTV Bình điền Long An lên ngôi ngọt ngào
-
Giải golf chuyên nghiệp Vietnam Masters 2021 có tổng tiền thưởng 180 triệu đồng
-
Khi niềm tin đã lụi tàn: Fan Chelsea chỉ muốn đội nhà… thua Brighton
-
Cuộc đua tam mã tại Giải futsal HD Bank VĐQG 2021
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
Cử tạ hồi hộp chờ tháng 5
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Việt Nam gặp Thái Lan để tranh vé dự Futsal World Cup
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch