Ông Jose Mourinho sẽ trở lại sân Estádio do Dragão – mảnh đất mà ông từng gắn bó từ khi còn vô danh cho đến khi được cả châu Âu biết đến sau ngôi vô địch cúp UEFA mùa 2002 - 2003 và chiến thắng trong trận chung kết Champions League mùa 2003 - 2004.
Hầu như ngay lập tức kể từ khi nổi tiếng, ông Mourinho đã được ngài Roman Abramovich “mang về” Chelsea để giúp đội bóng phía Tây thành London tranh đoạt các vinh quang. Vậy thì, trong lần trở về này, ông sẽ được những người thân xưa kia đón tiếp ra sao? Chắc chắn, đó sẽ là những cảm giác lẫn lộn…
![]() |
Ông Mourinho đang sẵn sàng chờ đợi bất kỳ sự đón tiếp nào. |
Sau khi ông Mourinho chia tay sân Estádio do Dragão, Chelsea và Porto đã hai lần gặp gỡ. Chelsea thắng 3-1 tại Stamford Bridge trong một trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League hồi tháng 9-2004.
Ba tháng sau, Porto phục thù 2-1 trong trận vòng bảng lượt về – trận đấu mà nhiều người đã nghi ngờ rằng ông Mourinho “trả ơn” Porto.
Dĩ nhiên, không phải ai tại Estádio do Dragão cũng sẽ đón nhận ông Mourinho một cách thân thiện.
Ông Mourinho chấp nhận đón chờ những sự đối xử khác nhau từ các cổ động viên và cầu thủ của Porto: “Tôi biết mình sẽ nhận được sự đón tiếp tại Porto trong hai bộ mặt. Những người hiểu rằng sau khi giành chiến thắng tại cúp UEFA và Champions League, tôi cần một môi trường mới… một thực tại mới và một thách thức mới trong giải đấu xuất sắc nhất thế giới. Họ sẽ đón tiếp tôi rất thân thiện và hoành tráng.
Còn những người không hiểu sẽ… hát cho tôi một vài bài hát rất thú vị – một vài bài mà tôi đã từng được nghe ở nước Anh. Với những tiếng huýt sáo và la ó chế nhạo. Họ không thể xóa đi bề dày lịch sử này”.
Chelsea sẽ “hành quân” đến sân Estádio do Dragão mà không có trung vệ người Hà Lan Khalid Boulahrouz. Anh này đã bị trật khớp vai và buộc phải rời sân ở phút thứ 44 trong trận Chelsea gặp Norwich City ở vòng 5 cúp FA (Chelsea thắng 4-0 trong trận đấu này).
Tuy nhiên, ông Mourinho sẽ không phải lo lắng vì sau khi John Terry đã trở lại, đến lượt Ricardo Carvalho đã kịp phục hồi để trám đầy lỗ thủng nơi vị trí cặp trung vệ của hàng phòng ngự Chelsea.
Với Joe Cole (chấn thương bàn chân) và Ashley Cole (chấn thương gối) không thể ra sân, Chelsea vẫn còn có Claude Makelele và tiền vệ người Đức Michael Ballack. Cả hai cùng với Carvalho đều được cho nghỉ ngơi trong trận đấu cuối tuần để hoàn toàn sung sức khi giáp mặt chủ nhà Porto.
Ông Mourinho tuyên bố: “Tôi nghĩ rằng bức thông điệp mà tôi muốn gởi đến các cầu thủ của tôi chính là Porto mới là đội bóng phải lo về chúng tôi hơn là chúng tôi phải lo lắng về họ”.
Porto – hiện đang xếp đầu bảng ở giải vô địch ngoại hạng Bồ Đào Nha sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Naval – sẽ chào đón sự quay trở lại của cầu thủ chạy cánh Ricardo Quaresma. Quaresma linh hoạt đã bị treo giò hai trận sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Uniao Leiria vào hôm 26-1. Tuy nhiên, họ không chắc sẽ có cầu thủ 22 tuổi người Uruguay Jorge Fucile (bị chấn thương bàn chân trong trận đấu với Naval).
Ông Jesualdo Ferreira – huấn luyện viên trưởng Porto – sẽ sử dụng đội hình 3 tiền đạo với tay săn bàn Helder Postiga đá ở giữa, Lisandro Lopez và Quaresma chơi dạt sang hai cánh để cung cấp bóng cho Postiga.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Nghi vấn gian lận tuổi ở Giải cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2022
-
Trương Thị Kim Tuyền vuột cơ hội bảo vệ HCV vô địch taekwondo châu Á
-
Cặp đôi vàng Anh Tú, Tuấn Anh dừng bước tại giải bóng bàn Đông Nam Á
-
Mo Salah có thể rời Liverpool với giá chỉ 60 triệu bảng
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Giải futsal VĐQG 2022: Thái Sơn Nam tìm lại niềm vui chiến thắng