Ước vọng giành trọn bộ 4 chiếc cúp vô địch trong mùa giải của Chelsea đã tan thành mây khói sau khi thua Newcastle 0-1 ở vòng 5 Cúp FA hôm 20-2. Sau trận thua này, đích thân HLV Jose Mourinho đã đứng ra nhận trách nhiệm: “Tôi là HLV trưởng, tôi đưa ra các quyết định và tôi chịu trách nhiệm về thất bại - không phải chiến thắng, mà là thất bại. Tôi có tội”.
![]() |
Các cầu thủ Chelsea tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại kém may mắn trước khung thành Newcastle. |
Đây là một lần hiếm hoi các quyết định về chiến thuật của Mourinho đã phản lại chính bản thân ông. Vào giờ giải lao, Mourinho cho thay 3 cầu thủ. Vì thế, sau khi hậu vệ trái Wayne Bridge phải rời sân trên cáng thương do một cú va chạm với Alan Shearer ngay vào đầu hiệp hai, Chelsea không còn đủ quân số để đương đầu với đội chủ nhà. Newcastle giữ vững tỷ số 1-0 với bàn thắng do tiền đạo Hà Lan Patrick Kluivert thực hiện ở những phút đầu trận.
Mặc dù vậy, Mourinho vẫn nói: “Đưa liền 3 cầu thủ vào cuộc trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, đó là một sự liều lĩnh. Nhưng tôi không hối hận. Đó là 3 cầu thủ mà tôi dự đoán là sẽ giúp Chelsea thay đổi trận đấu. Tôi làm điều đó vì cho rằng đây là quyết định tốt nhất cho đội bóng.
Chỉ với 10 cầu thủ, chúng tôi vẫn chơi hay hơn đối phương trong hiệp hai. Nếu là 11 thì sẽ còn hay hơn nữa. Chelsea đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, chỉ có điều không gặp may trước cầu môn đối thủ. Chúng tôi vẫn là một đội bóng kiêu hãnh, một đội bóng đoàn kết bất kể thất bại này. Kết quả trận đấu không công bằng”.
Chấn thương của Wayne Bridge được chẩn đoán là vỡ mắt cá. Anh đã được đưa vào bệnh viện và theo Mourinho, Bridge sẽ vắng mặt trong trận lượt đi vòng 1/16 Champions League với Barcelona. Ngoài ra, Mourinho cho biết thêm rằng trung vệ William Gallas và tiền vệ cánh Damien Duff cũng có thể vắng mặt trong trận đấu này.
Mourinho nói: “Tôi chẳng muốn kêu khóc khi gặp các ca chấn thương. Nhưng chắc chắn Bridge sẽ phải nghỉ thi đấu. Anh ta đã đi bệnh viện. Về Duff và Gallas, chúng tôi còn phải chờ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn hãnh diện với đội bóng của mình, thậm chí còn hãnh diện hơn những lúc chúng tôi thắng vì các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời”.
Như đã nêu trên, trận thua Newcastle khiến Chelsea hết hy vọng chinh phục toàn bộ 4 chiếc cúp vô địch trong mùa giải hiện nay. Họ chỉ còn 3: Premier League, Champions League và trận chung kết Cúp Liên đoàn sắp tới. Mourinho cho biết: “Ở Anh, rất khó chiến thắng cả 4 giải vì các giải đấu quốc nội rất nhọc nhằn, nhất là khi chúng tôi không thể kiểm soát được lịch thi đấu”.
Tiến Minh
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Sau các tranh cãi, cờ tướng Việt Nam giữ nguyên danh sách tập trung
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13
-
Chuyên gia Barbara Schett: Đừng bao giờ gạch tên Rafael Nadal, anh ấy vẫn rất nguy hiểm ở US Open
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Hà Nội
-
Về Đồng Tháp Mười cùng Long An Marathon 2022
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong