Chelsea ngoài tầm tốp 4
Với 10 điểm sau lưng Man.City, đội đang đứng hạng 4, có lạc quan tếu mới nghĩ đến chuyện Chelsea sẽ có vé dự Champions League mùa sau. Với việc chỉ còn danh hiệu Cúp FA làm chỗ dựa cho mùa bóng tới, có người đặt ra câu hỏi: Nếu còn Mourinho thì sao?
Lý do duy nhất khiến Mourinho bị sa thải đó là đã để mất 33 điểm trong tổng số 48 điểm tối đa ở giai đoạn đầu mùa, Chelsea rơi xuống hạng 16. Tuy nhiên, cho dù dưới quyền huấn luyện của Guus Hiddink, đội bóng thành London vẫn đang bất bại tại giải Ngoại hạng Anh thì sự cải thiện cũng chẳng đáng kể. Chelsea cũng đã mất 16 trong số 39 điểm tối đa, tăng được hiệu quả lên 28% nhưng họ vẫn đang đứng vị trí thứ 10, bị loại khỏi Champions League và không có nhiều cơ may giành một chỗ trong tốp 4.

Đến lúc này, vẫn có ý kiến cho rằng Chelsea đã đối xử bất công với Jose Mourinho.
Chelsea không thể rớt hạng, đấy là điều đương nhiên dù Mourinho còn hay ra đi. Đơn giản là 3 vị trí cuối bảng đã được Aston Villa, Newcastle, Sunderland “giành chỗ”. Vậy thì nếu Mourinho ở lại, có lẽ câu chuyện cũng chẳng khác hiện nay bởi ai cũng biết, với nhà cầm quân người Bồ, tiêu chí đầu tiên: sự an toàn và người ta tin chắc, dù tệ đến đâu thì Chelsea cũng sẽ… trụ hạng khi Mourinho cầm quân.
Câu hỏi kế tiếp: Vậy thì sa thải Mourinho là điều thừa thãi. Muốn trả lời câu hỏi này thì cần nhìn lại cả một quá trình. Nó xuất phát từ việc khi Mourinho đến, ông ta đã đẩy đi một loạt cầu thủ tầm cỡ như De Bruyne, Lukaku, Juan Mata, David Luiz… để đem về nhiều cầu thủ khác qua đó giành cú đúp danh hiệu. Công thức thành công của Mourinho là vậy, thế nên khi cả một mùa hè không có bất kỳ sự tăng cường quan trọng nào ngoài bản hợp đồng của Pedro thì cái công thức ấy bị phá vỡ. Kết cục: Là Mou hay là Guus Hiddink thì năng lực thi đấu của Chelsea cũng không tăng lên được bao nhiêu. Cũng với những con người ấy, ông Hiddink cũng chỉ cải thiện được vị trí của Fabregas, tăng thêm sự khao khát cho Costa chứ xét trên toàn đội hình, vẫn là một tập thể thất bại.
***
Sau thất bại trước Leicester, trận đấu cuối cùng của mình, Mourinho đã thừa nhận với đội bóng mà ông ta đang có trong tay, cơ hội tìm vé Champions League là không thể. Một sự mâu thuẫn đến lạ lùng: Chelsea có dư thừa tài năng để trụ hạng nhưng lại không đủ tinh hoa cho một chỗ trong tốp 4. Một đội bóng như vậy, hạng 5 hay hạng 16 có gì khác nhau?
Mourinho ra đi, kết cục là mùa hè này, Chelsea cũng sẽ phải mở túi tiền ra mua sắm. Nhưng nếu Mourinho ở lại, chắc chắn là không phải tốn công tìm HLV mới đi kèm với sự thay đổi khủng khiếp về nhân sự trong bối cảnh Chelsea sẽ không còn bất kỳ thủ lĩnh tinh thần nào sau thế hệ do chính Mourinho tạo nên với Cech, Terry, Lampard, Drogba…
Không có điều gì bất biến trong bóng đá hiện đại nhưng xem ra, sự nôn nóng đang bị đẩy lên ở cấp độ cao nhất. Mùa giải này của Chelsea coi như bị vứt đi nhưng đội bóng có thể đi bằng một lộ trình vững vàng hơn khi Mourinho không bị sa thải. Thành tích thi đấu dưới quyền của Guus Hiddink đã chứng minh những đòi hỏi hồi mùa hè năm trước của Mourinho là hợp lý. Những thất bại của Man.United, Man.City hay Arsenal trong cuộc đua vô địch lại càng cho thấy Mourinho không đáng bị đối xử như kẻ thất bại. Mọi thứ đúng, sai lại chỉ vì chuyện chậm hay sớm đến từ quyết định của những người đang quản lý Chelsea.
ĐĂNG LINH