Real Madrid coi như đã trở thành nhà cựu vô địch La Liga sau khi bị Barcelona mở rộng khoảng cách lên thành 16 điểm. Cúp Nhà vua chỉ là đấu trường hạng 2. Như vậy có nghĩa là thành bại của Real trong mùa bóng này được đặt cả vào Champions League. Một phán quyết cũng đã được đưa ra trong cuộc họp kín của ban lãnh đạo Real: chỉ cần để thua Man.United ở vòng 16 đội Champions League, Mourinho sẽ bị sa thải tức khắc, dù cho tốn bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng.
Sir Alex Ferguson tuyên bố mình sẽ chuẩn bị nhiều rượu trong cuộc tái ngộ với “bạn cũ” Mourinho khi Real và M.U chạm trán nhau vào ngày 12-2 năm sau. Nhưng có lẽ Sir Alex không ngờ trận đấu ấy sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vinh của Mourinho tại Madrid. Quyết định cho Iker Casillas ngồi dự bị trong trận đấu cuối cùng của Real trong năm 2012 là lời tuyên chiến với toàn thể cộng đồng Real.
Hơn 80% CĐV khi được các tờ báo tại Madrid hỏi ý kiến đều đồng ý với việc sa thải Mourinho ngay tức khắc. Nhưng đến từ góc độ quản lý, thay Mourinho vào lúc này không làm cho tình hình tốt hơn bởi khó mà kiếm được một sự chữa cháy tốt hơn “người đặc biệt”. Mourinho có thể đang muốn phá tung Real, nhưng tham vọng trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League cùng 3 CLB khác nhau của Mourinho hãy còn đó. Nói gì thì nói, lực lượng của Real cũng cực mạnh và Mourinho có thể trông mong vào vận may ở giải đấu cúp khi không phải lo nghĩ gì đến mặt trận La Liga nữa.
Mourinho nói sau trận thua Malaga 2-3: “Nếu cầu thủ không còn khát khao thì coi như tôi thất bại. Nhưng tôi chưa thấy điều đó bởi vận may vẫn đóng vai trò lớn trong những kết quả chệch choạc vừa qua”.
Sau màn ném đá của dư luận và phát biểu của các bên liên quan lẫn không liên quan, rốt cục nhân vật chính Casillas cũng đã lên tiếng. Anh nói mình “tôn trọng quyết định của HLV trưởng” và “sẽ cố chiến đấu giành lại vị trí”. Là thủ quân của một đội bóng lớn mà bị mỉa mai là chơi dở hơn thủ thành dự bị Adan, hiển nhiên Casillas phải thấy tổn thương. Nhưng anh đã quyết định ngưng “leo thang chiến tranh”, tạm giữ hòa bình để đi nốt mùa bóng này bởi Real vẫn đang còn hy vọng ở Champions League.
Phát ngôn của Casillas được đưa ra sau cuộc họp giữa anh và ban lãnh đạo Real. Nghĩa là Real đã có được đồng thuận về một “hiệp ước ngừng chiến”. Ngừng chiến chứ không có nghĩa là cho qua mọi thứ. Các công thần của Real sẽ cố chịu Mourinho đến hết mùa giải này. Khi ấy Mourinho không bị đuổi cũng sẽ chuyển sang một môi trường mới như ý định. Còn nếu bị M.U loại thì chẳng còn gì để nói nữa. Mourinho sẽ lần thứ 2 trong sự nghiệp biết được như thế nào là mất việc.
YÊN THANH
Các tin, bài viết khác
-
Borussia Dortmund muốn tái ngộ với Aubameyang
-
Juventus sai lầm khi không giữ chân Paulo Dybala
-
Rangers và Frankfurt trước trận cầu lịch sử
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
PSG buông tay, chấp nhận để Mbappe sang Real Madrid
-
Juventus chia tay Giorgio Chiellini và Paulo Dybala
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
Bayern Munich tìm người thay Lewandowski