Ngài Jose Mourinho đã phản ứng một cách đầy giận dữ lại thông tin của báo giới đồn thổi rằng ông sẽ là huấn luyện viên trưởng tiếp theo tại Real Madrid. Thông tin của báo giới Tây Ban Nha vào hôm thứ sáu cho biết rằng ông Mourinho đang có những cuộc nói chuyện để sẵn sàng thay thế cho vị trí của ông Fabio Capello tại Bernabeu vào cuối mùa bóng năm nay.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau chiến thắng Charlton 1-0, ông Mourinho nói: “Tôi không chơi cái trò chơi này. Tôi tôn trọng ngài Capello và tôi không hề nói chuyện với một ai cả. Một câu lạc bộ lớn như Real không đáng phải dính dáng vào trò lập lờ đánh lận con đen này và tôi đương nhiên cũng không mắc mứu gì vào đấy. Nếu ai đó làm chuyện này, kệ người ta. Tôi chỉ muốn làm những gì mình muốn”.
Ông Mourinho cũng cho biết John Terry (được ông tung vào sân trong trận đấu với Charlton ở phút thứ 88) đã sẵn sàng gia nhập đội hình tuyển Anh trong trận giao hữu với tuyển Tây Ban Nha vào giữa tuần này sau khi phải ngồi ngoài sân vì chấn thương lưng từ tháng 12 năm ngoái.
Ông nói: “Terry đã sẵn sàng thi đấu. Trong 10 phút cuối cùng của trận đấu, tôi quyết định phải bảo vệ bàn thắng mà chúng tôi có và tung anh ấy vào sân. Nhưng tôi sẽ cần anh ấy chơi trên sân lâu hơn. Terry sẽ đóng góp một phần cho tuyển Anh trong trận đấu với Tây Ban Nha và hy vọng anh ấy hoàn toàn sẵn sàng quay trở lại để hiện diện trong trận đấu với Middlesbrough vào cuối tuần. Tôi có liên lạc với ngài Steve McClaren và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Ông ấy biết Terry sẵn sàng chơi bóng nhưng họ cần phải quan tâm đặc biệt tới anh ấy”.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 31
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử