Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa chọn ra 3 danh thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và ông “phớt lờ” Cristiano Ronaldo.
Cụ thể, HLV năm nay 53 tuổi tin rằng những cái tên xứng đáng bao gồm Lionel Messi, Pele và Diego Maradona. “Với tôi, đây là những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”, ông khẳng định.
Mourinho từng làm việc chung với Ronaldo ở Real Madrid từ 2010 đến 2013. Ở mùa cuối cùng ông dẫn dắt đội bóng Hoàng gia, chân sút đồng hương đã vinh dự chạm đến danh hiệu Quả bóng vàng.
Tuy vậy, tân HLV của Manchester United từng tuyên bố vào năm 2013 rằng: “Cậu ấy (Ronaldo) là cầu thủ xuất sắc nhất. Đẳng cấp nhất thế giới, chắc chắn rồi. Và có lẽ là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại. Tôi từng xem Maradona thi đấu 2 lần nhưng không bao giờ được chứng kiến Pele thi đấu. Nhưng Cristiano Ronaldo quá tuyệt vời. Cầu thủ này là số 1”.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo ở Real Madrid được cho là không tốt đẹp.
Phát biểu mới đây của Mourinho có thể ngầm hiểu rằng ông không đánh giá cao màn trình diễn của Ronaldo tại Euro 2016. Nhưng danh hiệu lớn cùng với tuyển quốc gia chính là điều mà Messi thua thiệt so với Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng từng chỉ trích phát biểu rằng chính Mourinho là người đã tạo nên “bầu không khí ngột ngạt” trong thời gian ông dẫn dắt Real Madrid.
Nhà báo thể thao Tây Ban Nha Guillem Balague tiết lộ có lần suýt chút nữa cả 2 đã “thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau” ở thời gian nghỉ giữa một trận đấu. “Tình huống căng thẳng đến nỗi nhiều đồng đội (Casillas, Arbeloa, Khedira, Sergio Ramos) đã phải ra sức ghì chặt lấy Ronaldo để 2 người không thể lao vào đánh nhau”, ông viết trong cuốn sách của mình. “Đây là hành động có thể hiểu được của Ronaldo khi những bình luận chiến thuật đã chuyển hướng sang công kích cá nhân anh. Sau đó, mối quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo đã không bao giờ còn như cũ được nữa”.
Chiến lược gia này cũng loại luôn Zlatan Ibrahimovic khỏi danh sách 3 cái tên vĩ đại nhất. Siêu sao người Thụy Điển vừa mới chuyển đến sân Old Trafford và đáp trả những bình luận của huyền thoại Eric Cantona bằng tuyên bố anh sẽ là “Chúa của Manchester”.
VŨ ĐỨC
Các tin, bài viết khác
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Oscar muốn trở lại Chelsea để viết tiếp ‘câu chuyện đẹp’ ở Stamford Bridge
-
Rắc rối cho Zlatan Ibrahimovic
-
Ighalo kết thúc hành trình ước mơ
-
HLV Guardiola: “Bảng xếp hạng là điều cuối cùng tôi nghĩ đến”
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”