Sau chiến thắng đẹp mắt có tỷ số 3-1 trước Burnley, nhiều CĐV Chelsea ở Việt Nam đánh giá Chelsea đang chơi tiki-taka giống như… Barcelona vậy. Thông tin này đã đến tai ông Jose Mourinho 2 ngày sau khi trận đấu kết thúc, và ông thầy của The Blues tỏ vẻ không hài lòng về thông tin kỳ cục này. Theo ông, “Chelsea là Chelsea, Barca là Barca, đừng ai đánh đồng gì cả!”.
Chủ động liên lạc với tờ báo mạng nổi tiếng True Blue ở Việt Nam, ông Mourinho giãi bày: “Tôi nghe các CĐV Chelsea ở Việt Nam miêu tả lối chơi của Chelsea trong trận thắng Burnley, dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, mang hình hài của lối đá tiki-taka. Tôi đính chính là không phải như vậy. Đó là lối đá ban bật một chạm do tôi xây dựng, đó là một trong những ý tưởng nhằm để kéo giãn đội hình phòng thủ của Burnley khi họ đổ bê tông trước khung thành nhà, lối ban bật đó được xây dựng dựa trên khả năng sáng tạo và nhìn ra khoảng trống của Fabregas, nhưng nó cũng chỉ được xây dựng thành công dựa trên biệt tài cầm bóng khéo léo và dí bóng vào thẳng hàng hậu vệ đối phương để tạo ra khoảng trống của Eden Hazard, dựa trên khả năng di chuyển không bóng của Andre Schurrle, được thành hình nhờ khả năng tì đè của Diego Costa và vai trò leo biên của Branislav Ivanovic. Mỗi người trong lối chơi này đảm nhận một vai trò riêng chứ không chỉ nhồi bóng và di chuyển như quả lắc đồng hồ trong lối chơi của Barca. Lối đá này, một trong những phương án tấn công để xuyên phá hàng thủ kín kẽ của đối phương, không phải là tiki-taka, tôi chẳng việc gì phải áp dụng một lối chơi đã chết, không chỉ ở Tây Ban Nha, ở Champions League, mà ở cả Bayern Munich, ở World Cup vào đội hình đầy khát vọng của Chelsea. Chelsea là Chelsea, chúng tôi có những đặc trưng riêng chứ chẳng giống Barcelona một chút nào cả. Chúng tôi đã đá đẹp, nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng lên hàng đầu, đó là lý do chúng tôi đã đá chậm lại trong hiệp 2”.

Jose Mourinho.
“Nghe nói ông có nhắn gửi gì cho anh CĐV có nickname Facebook là Cuồng Phong, người đã cập nhật trạng thái có nội dung: “Hãy trả lại cho chúng tôi một Chelsea phòng thủ, chúng tôi không thích tấn công” gây ngạc nhiên cho nhiều Fan Chelsea ngay đầu trận đấu với Burnley?”, phóng viên tờ True Blue ở Việt Nam hỏi.
Mourinho vui vẻ trả lời: “Tôi phải nói rõ cho cậu ấy về tình thế trong bóng đá đã. Trong bóng đá, không thể có 2 đội cùng lúc chơi tấn công, dù thuật ngữ đôi công thể hiện 2 đội liên tục tấn công nhau qua lại, nghĩa là, một đội tấn công, đội kia phải phòng thủ, sau đó bóng chuyển sang phần kiểm soát của đội còn lại, đội đối diện phải lui về phòng ngự. Người ta có thể cho 2 đội bóng cùng chơi tấn công ngay ở một thời điểm, nhưng như vậy phải ném thêm một quả bóng vào sân. Tương tự như vậy, cũng không thể có 2 đội đóng cùng một lúc phòng thủ. Khi Burnley phòng thủ, chúng tôi phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng chứ. Tôi nghĩ, không lẽ khi Burnley phòng thủ, tôi cũng chỉ đạo các cầu thủ… bỏ bóng ở giữa sân và lùi về phòng thủ hay sao? Bản chất của Chelsea là phòng thủ phản công, nhưng nếu nói chúng tôi không biết chơi tấn công, không nên chơi tấn công và không dám chơi tấn công, như vậy rất là kỳ. Dù sao, tôi bảo đảm với anh bạn Cuồng Phong, nếu Chelsea đụng Real Madrid hay Barcelona, chúng tôi sẽ lại chơi phòng thủ. Không cần phải trả lại cái gì cả, bản sắc của Chelsea sẽ vẫn mãi là bản sắc của Chelsea”.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Cộng đồng Fan Arsenal chung tay ủng hộ anh Chu Trường Giang
-
Đá Không Đánh FC hòa Chelsea SG All Stars 4-4 trong trận cầu thiện nguyện
-
Vua phủi Capdervilar đầu quân Văn Minh chinh chiến tại HPL-S6
-
Bình Hòa-TPK lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương
-
Fan Chelsea sôi sục trước tin “Voi rừng” Drogba sẽ đến Việt Nam
-
Công Vinh lên kế hoạch tiếp cận bóng đá Học đường
-
Giải bóng đá Hội Doanh nghiệp TPHCM 2018
-
Giải bóng đá đường phố - SCG 2018
-
Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2018
-
Giải bóng đá phong trào BXTP Cần Thơ mở rộng 2018