Khoảng thời gian trước, khi thông tin bầu Hiển có cân nhắc khả năng đầu tư vào bóng đá Hải Phòng, giới mộ điệu tại đây mừng như trẩy hội. Gì nữa, nội nhìn vào thành công của HN T&T và SHB Đà Nẵng thì ai mà chẳng tin rằng bầu Hiển đã hứa là làm được, và làm đàng hoàng.
Bóng đá Hải Phòng vẫn luôn là mỏ vàng. Vùng đất “địa linh” này luôn nổi tiếng với việc sản sinh những “nhân kiệt” trong rất nhiều lĩnh vực, nhất là có dính dáng đến sự đối kháng đòi hỏi lòng dũng cảm như quân sự, các “nghề xã hội” và tất nhiên là cả bóng đá.
Ai đó có thể bực trước một vài quá khích, nhưng không thể không thèm một lần được cháy hết mình trên sân Lạch Tray. Tiềm năng có, ủng hộ của thành phố lẫn nhân dân có, chỉ thiếu mỗi doanh nghiệp đủ tâm, đủ tầm. Bầu Hiển, sở dĩ nếu có ý định vào mảnh đất vàng này là một phần cũng vì thế.
Ngược lại, lý do nữa là bầu Hiển rất thèm không khí Lạch Tray. Ông không như bầu Thụy kéo khán giả bằng mọi cách có thể, kể cả văn nghệ hóa với những ca sĩ bốc lửa dưới đường piste, chân dài miên man trên khán đài. Ông từ tốn hơn, theo kiểu mưa dầm thấm lâu, chậm rãi gom góp từng chút một những người có lòng với đội bóng. Ít nhưng chất.
![]() |
Trong 2 lần đối mặt tại V-League 2013, “khách quý” Hải Phòng (phải) chưa lần nào thắng được đoàn quân của bầu Hiển. Ảnh: Quang Minh |
Nhưng chắc chắn, đã là bầu bóng đá, lại đam mê thì ông rất muốn một ngày nào đấy được sống trong bầu không khí bóng đá khét lẹt như Lạch Tray. Ví như chiều mai, khả năng rất cao là CĐV vào sân tỷ lệ ủng hộ cho đội bóng của ông Dylan Kerr có khi đông hơn fan ông Phan Thanh Hùng.
Nhớ mùa bóng trước, nếu không theo dõi kỹ, hẳn nhiều người đã ngỡ giàn CĐV áo đỏ của V.Hải Phòng mới là fan đội nhà. Hôm ấy, khán giả đất Cảng lên thủ đô rất đông. Một phần vì “phá bĩnh” ngày đăng quang của HN T&T, phần vì để “trêu” bầu Hiển. Như kiểu nghịch ngợm của cô gái mới lớn nháy mắt trêu ngươi anh chàng mình biết rõ là “để ý” mình vậy.
Trận đấu đấy, rất nhiều CĐV đất Cảng phải đợi cuối hiệp 1 mới vào được sân bóng bởi hành trình trắc trở. Số là, chuyến bão diễu hành của họ đã bị lực lượng GSGT chặn đường hơn nửa tiếng đồng hồ do… đốt pháo sáng quá nhiều. Mặc áo lịch sự đốt, cởi trần đốt, cả phụ nữ cũng đốt pháo sáng… Nhìn thế bầu Hiển “động lòng” không?
Trên sân sẽ là trận đấu hay, giữa 2 đội đang có cùng điểm, có thứ hạng cao và sở hữu nhiều ngôi sao. Một chiến thắng sẽ luôn là liều doping tinh thần tuyệt vời. Lợi thế đang thuộc về đội khách, không chỉ ở thể lực bởi HN T&T vừa làm nghĩa vụ quốc tế mà còn bởi lực lượng khán giả hùng hậu của mình. Nhất là khi Tết vừa hết, khí Xuân vẫn còn phơi phới.
Năm trước, những cuộc đụng độ giữa HN T&T với V.Hải Phòng luôn đem lại sự phấn khích. Mùa này, bất chấp mới chỉ là giai đoạn đầu, không khí chưa nóng bỏng quyết liệt nhưng cái “duyên” giữa bầu Hiển với bóng đá xứ Cảng luôn là quá đủ để có những điều đặc biệt. Hãy chờ xem nào…
PHÚC NGÂN
Các tin, bài viết khác
-
CLB Hải Phòng - CLB Đà Nẵng (18g, ngày 12-4): Không dễ cho đội khách
-
Thanh Hóa - CLB TPHCM (17g, ngày 12-4): Thử thách thực sự cho thầy trò HLV Polking
-
Huỳnh Như mở quán dừa sáp để quảng bá đặc sản quê Trà Vinh
-
Sài Gòn FC dứt mạch toàn thua
-
Khánh Hòa tiếp tục ‘bay’ ở giải hạng Nhất LS 2021
-
Quang Hải đưa Hà Nội FC trở lại với tốp 6 V-League
-
Hoàng Đức lập công, Viettel gây sức ép lên HA.GL
-
HAGL - Nam Định: Thẳng tiến ngôi đầu?
-
SLNA - Becamex Bình Dương: Chặn đứng vết dầu loang
-
Sài Gòn FC – Hà Tĩnh (19g15, ngày 11-4): Thử cơ ‘tướng’ trẻ