Làn gió tươi mát
Bầu không khí mát lạnh trong Nhà thi đấu Phú Thọ như một làn gió tươi tắn thổi đến với quần vợt Việt Nam. Có quá nhiều cảm giác đầu tiên đượm lại trong lòng khán giả TPHCM ngay tại giải đấu International Series của ATP đầu tiên ở Việt Nam này: lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến những tay vợt đẳng cấp thật sự (với những người nằm trong tốp 10 và tốp 20 thế giới), lần đầu tiên được quan sát quần vợt trong nhà (indoor) và mặt sân thảm vốn rất ít khi được ATP sử dụng, lần đầu tiên được phân chỗ ngồi một cách rõ ràng và hợp lý (ghế VIP có lối vào riêng, các hàng ghế A, B, C có lối vào riêng, khán giả không được đi lung tung, khu vực tác nghiệp của phóng viên cũng có lối đi riêng biệt), và lần đầu tiên khán giả phải trả một món tiền khá lớn nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy xứng đáng (giá vé các hạng là 80USD, 120 USD và 150 USD cho toàn giải). Đó là những cảm giác rất mới mẻ!
![]() |
Sau bóng đá, quần vợt càng lúc càng tạo nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người dân Việt Nam. Riêng tại TP Hồ Chí Minh có thể gặp khá nhiều các sân quần vợt, các cửa hàng dụng cụ quần vợt. Còn trên truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng khác, thông tin về quần vợt thế giới (các đẳng cấp từ cao đến thấp) và quần vợt trong nước đã trở thành một món ăn tinh thần hàng ngày cho người dân Việt Nam.
Và sự hiện diện của giải Việt Nam mở rộng 2005 – một giải đấu trên tầm rất xa Heineken Challenger – không khác gì một cú hích, một làn gió mát đáng kể góp phần làm thay đổi bộ mặt của quần vợt Việt Nam theo chiều hướng tích cực hơn.
Rồi đây, người dân Việt Nam sẽ bắt đầu quen dần với việc đến sân đấu xem mặt các thần tượng quần vợt của mình – những người mà trước đây muốn gặp, khán giả chỉ có mỗi một động tác duy nhất là… bật nút ti vi để ngồi nhà xem. 2005 là một bắt đầu của lịch sử quần vợt Việt Nam và chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để tiếp tục tạo nên những làn gió mới khác trong ba, năm hay thậm chí mươi mười lăm năm nữa!
... Nhưng vẫn còn một số hạt sạn cần nhặt bỏ
Không ít khán giả “biết” xem quần vợt đã phải ngạc nhiên và bực mình vì cách hành xử không đẹp của rất nhiều (phải nói là rất nhiều) khán giả ngồi ở khu khán đài VIP, cả khách Việt Nam lẫn khách quốc tế. Không lẽ họ không hề biết, hay ít nhất không có ai nhắc nhở họ rằng không được đi lại trong lúc các tay vợt đang thi đấu hay sao?
Chính chúng tôi, những phóng viên tác nghiệp trên sân đấu còn phải tôn trọng cách đi lại, cách lấy thông tin, kỹ năng hành nghề theo đúng quy định của Ban tổ chức thì cớ gì lại có những nhân vật ngồi ở các hàng ghế quan trọng không cần biết phải tôn trọng ngay cả chính bản thân mình.
“Nhà báo hả, kệ anh chứ!”, đó là câu nói chắc nịch của một nhân viên giữ xe đậm người trong khuôn viên Nhà thi đấu Phú Thọ (cổng Lữ Gia) khi chúng tôi năn nỉ anh giải quyết việc giữ xe cho chúng tôi. Lý do đưa ra là bãi xe đã hết chỗ, còn bãi xe bên phía đường Lý Thường Kiệt vẫn còn chỗ.
Tại sao các nhà tổ chức không linh động cho chúng tôi, những người góp mặt tại đây vì một mục tiêu duy nhất: quảng bá cho sự thành công của giải Việt Nam mở rộng 2005, một chỗ để xe riêng, thật sự thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp, hay ít nhất cũng có một khu vực riêng (dù nhỏ) ở cổng phía Lữ Gia.
Để chạy kịp về tòa soạn viết bài, chúng tôi cần một quãng đường ngắn nhất và một khoảng thời gian nhanh nhất, vì nếu phải đi bộ từ phía cổng Lữ Gia sang bãi xe bên đường Lý Thường Kiệt là rất tốn thời gian.
Mọi chuyện không hay đều vì sự thành công của giải đấu mà người ta cố không nhắc đến, nhưng không thể!
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Sau các tranh cãi, cờ tướng Việt Nam giữ nguyên danh sách tập trung
-
Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua II (Cơn thịnh nộ trên Hồng Hải): AJ thề thắng báo thù, Miêu hiệp chuẩn bị từ… hiệp đấu thứ 13
-
Chuyên gia Barbara Schett: Đừng bao giờ gạch tên Rafael Nadal, anh ấy vẫn rất nguy hiểm ở US Open
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Giải chạy Marathon Techcombank lần đầu tổ chức tại Hà Nội
-
Về Đồng Tháp Mười cùng Long An Marathon 2022
-
Geniebook hướng tới sứ mệnh đào tạo 1 triệu người tiên phong