
Chủ tịch Inter Massimo Moratti đã chấp nhận tìm kiếm một nhà cầm quân mới, nhưng ông cũng quả quyết là không muốn để Jose Mourinho sang với Real Madrid.
Câu chuyện tréo ngoe đó lại đang là sự thật ở San Siro. Cánh báo chí Italia đang ngẩn ngơ trước những động thái lạ lùng của ông bầu Inter. Hôm thứ Ba, sau khi dùng bữa với HLV Jose Mourinho tại tư gia, Moratti thừa nhận với các phóng viên là mối quan hệ công việc giữa ông với Mourinho đã khép lại. Người ra cũng thấy Mourinho dọn sạch vật dụng tại văn phòng của ông ở trại huấn luyện của Inter. Tựu chung, giới truyền thông Italia tin rằng Moratti đã thuận lòng để Mourinho sang Real Madrid.

Mourinho muốn thoát khỏi vòng tay Moratti (phải) không phải chuyện dễ.
Tuy nhiên, dường như Moratti không cam lòng chịu đựng, để Mourinho sang Real Madrid mà không chiến đấu đến cùng. Bản hợp đồng của Jose Mourinho còn giá trị đến năm 2012, nhưng trong đó bao gồm điều khoản giải thoát là 16 triệu euro và Moratti muốn dùng khoản tiền đó để ép Madrid bỏ cuộc.
Thực tế là Madrid không giàu có đến độ hoang phí 16 triệu euro tiền bồi thường, nhất là khi họ còn phải bồi thường cho HLV đương quyền của mình là Manuel Pellegrini. Giải pháp của CLB Tây Ban Nha là tìm cách giảm giá - càng nhiều càng tốt - nhắm vào mối quan hệ tình cảm giữa Moratti và Mourinho.
Tờ Gazzetta dello Sport hôm thứ Ba loan tin là Moratti đang thách thức lòng kiên trì của Real Madrid khi buộc họ phải chi ra rất nhiều tiền mới có được “cỗ máy” gặt hái vinh quang. Tờ báo cho hay, Moratti chỉ để Mourinho ra đi nếu Madrid mua luôn những món hàng kèm như hậu vệ phải Douglas Maicon và tiền vệ Ricardo Quaresma. Tổng giá trị hợp đồng này lên đến 35 triệu euro! Một con số đủ làm giới chuyên môn đau đầu, bởi nó là con số quá lớn để thuê mướn một HLV, cho dù ông ta tài giỏi đến độ nào.
Người đại diện của Jose Mourinho là Jorge Mendes đêm thứ Ba cũng đã hiện diện ở Milan để thảo luận với ông bầu Moratti về tiến trình giải thoát hợp đồng, nhưng đã vấp phải sự phản kháng dữ dội…
Tờ Il Corriere dello Sport đã “nghe lóm” được cuộc đối thoại đó khi quả quyết là Moratti đã nói thẳng vào mặt Jorge Mendes: “Tôi sẽ không để bất cứ ai cười vào mũi mình”.
Khi Moratti rời khỏi văn phòng, cánh báo chí đã vây quanh ông để hỏi về tương lai của Mourinho, và liệu cuộc chia tay này có ảnh hưởng đến CLB. Moratti thổ lộ: “Chuyện về Mourinho là một chút muộn phiền và nó cũng đã trôi qua. Dù sao, chuyện dư luận tập trung quá nhiều vào Mourinho cũng pho phép ông ta nhận thức được những rắc rối mang tính khách quan mà chúng tôi đã tự “mua dây buộc mình”. Điều rắc rối nhất hiện giờ là phải tìm cho ra một nhà cầm quân khác. Chuyện giữa chúng tôi với Mourinho vẫn chưa kết thúc. Bởi chúng tôi vẫn chưa bắt đầu thương thảo mà”.
Tiến Trung
Inter tập trung vào Capello
Hình ảnh các tuyển thủ Brazil tràn ngập đường phố Rio de Janeiro.
Tờ Gazzetta dello Sport hôm qua quả quyết là Inter đang nhắm vào Fabio Capello và có 3 lý do để HLV tuyển Anh sẽ đồng ý dẫn dắt đội sau World Cup.
Sau trận giao hữu giữa Anh và Mexico ở Wembley, cánh phóng viên đã hỏi Capello về mối quan tâm của Inter, ông bảo: “Tên tôi vẫn thường được gắn với các CLB Italia. Đầu tiên là Juventus, bây giờ người ta bảo là Inter. Tôi đã quen với những chuyện như vậy, nhưng giờ tôi muốn tập trung vào World Cup”.
Câu nói đó, theo tờ Gazzetta là một bằng chứng cho thấy Capello đang gửi thông điệp cho Moratti, hàm ý là “nếu ông cần, tôi sẽ đến”.
Capello từng dẫn dắt Milan, Juventus và Roma đến thành công. Ông thực sự có thỏa thuận gia nhập Inter năm 2006 nhưng bị hủy bỏ giờ chót vì scandal Calciopoli. Ông vẫn thường hối tiếc là đã không tìm kiếm cơ hội làm HLV Inter trước khi kết thúc sự nghiệp. Ở tuổi 63, sau World Cup này ông không còn nhiều thời gian để suy tính khi cơ hội ngàn năm có một đang mở ra.
Capello cũng sẽ bị thu hút bởi sự thật là Inter đang có đội hình rất mạnh và thực sự thống trị Serie A suốt 5 năm. Đến San Siro lần này, ông sẽ có cơ hội thắng Scudetto với 3 gã khổng lồ nước Ý. Thậm chí viễn cảnh giúp Inter ghi tên vào lịch sử như đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League cũng là một thách thức đưa ông trở về cố quốc.
Thanh Như