Ở Real Madrid, anh chỉ là “kẻ diễn vai phụ”, anh xếp sau cả “diễn viên chính” Kerim Benzema, mà tiền đạo người Pháp thì thậm chí, có tầm ảnh hưởng còn thua cả 2 nhân vật chủ chốt nhất là Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Thế nên, Real có chậm chân, có thất bại, Ronaldo và Bale phải gánh chịu sức ép đầu tiên, sau đó đến phiên Benzema, còn Morata, anh ghi bàn sẽ được trầm trồ, tung hô, nhưng không có cũng... chẳng sao cả. Người ta chỉ trao giải “Mâm Xôi Vàng” cho bộ phim mà nhân vật chính diễn vai không ra hồn mà thôi.
Còn ở Juventus, ở xứ sở Serie A “xa xôi diệu vợi”, nơi chỉ có những tifosi thật sự mới chú ý đến giải đấu, còn những CĐV ở Premier League thì liên tục “ngã ngửa” khi Antonio Conte “đào xới thật sâu” để mang về những Marcos Alonso, Davide Zappacosta... áp lực cũng làm sao bằng ở sân Stamford Bridge này?
Rất ít Fan Chelsea biết rằng, Morata đã từng trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn ở Juve, đó là chuỗi... 20 trận tịt ngòi trong mùa giải 2015-2016, kể từ trận Juventus thắng Bologna 3-1 hôm 4-10-2015 (Morata ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Lão phu nhân”), cho đến khi anh ghi bàn từ chấm phạt đền 11 mét ở phút thứ 36 trong trận Juve thắng Inter Milan 3-0 ở Coppa Italia hôm 27-1-2016 (sau đó, anh ghi thêm một bàn thắng nữa ở phút thứ 63).
Nhưng cũng rất may, đó là thời điểm anh còn đang thi đấu ở Ý. Nếu anh ở Chelsea, những gì anh phải đón nhận, có khi còn khủng khiếp hơn những gì Torres phải đón nhận trong quá khứ rất nhiều, từ cả những True Blue không thích “các fan cuồng cầu thủ”, cho đến các anti fan, và như thế, liệu Morata có đủ bản lĩnh để trụ vững trước áp lực để rồi chứng minh rằng, mọi người đang đánh giá anh quá sai lầm? Chúng ta sẽ không bao giờ biết được, vì ngày hôm nay, Morata đã trưởng thành rất nhiều sau những khó khăn ở Juve.

Hôm qua, Morata đã ghi bàn bằng… chân, không những 1 bàn mà là 1 cú hatrrick. Đầu tiên, đó là pha phá bẫy việt vị hoàn hảo, thoát xuống đối mặt với thủ môn Jack Butland, với pha khống chế bóng bằng chân phải mang lại một cảm giác “lọng cọng”, nhưng rồi rất thanh thoát, là một cú sửa lòng, cũng bằng chân thuận của mình.
Sau đó, là một tình huống “tự làm tự ăn”, khi anh "sô lô" băng lên phía trước, liên tục nhấn bóng bằng chân phải, vượt qua 3 chiếc bóng đối thủ, thoát khỏi cả cái kéo tay đầy bất lực của Darren Fletcher, và kết thúc bằng một pha đặt lòng chân phải sở trường. Một pha bóng thể hiện đẳng cấp của một cầu thủ lớn.
Để rồi cuối cùng, khi người đồng đội đồng hương Azpilicueta “ép” Morata phải lập hatrrick bằng một cú đệm bóng dọn cỗ bằng ngực, anh chỉ cần chạm nhẹ bóng bằng chân phải của mình.

Nhưng, Morata, anh hãy nhớ anh nha! Hôm qua, anh “chỉ phải gặp một hàng hậu vệ không đá rát”, như biện minh của một số anti fan khác, và anh cũng nên nhớ rằng, cả 3 bàn thắng anh ghi được bằng chân, đều chỉ đến bằng… chân phải thôi nha. Sẽ có ngươi cắc cớ hỏi rằng: “Ủa vậy Morata không biết xử lý bóng, không biết dứt điểm bằng… chân trái hả?”. Cũng sẽ có người chờ đợi: “Khi nào anh ghi bàn chân trái anh nè”. Vì đó chính là thứ áp lực thường nhật tại Chelsea, đội bóng “có nhiều chuyện thị phi nhất làng bóng Anh quốc”, vì sự thêu dệt của báo giới, cả vì sự “giàu trí tưởng bở” của quá nhiều anti fan.