Real Madrid hướng đến Siêu Cúp châu Âu
Trận tranh Siêu Cúp châu Âu vẫn còn 2 tuần nữa mới diễn ra, nhưng gần như chắc chắn Real Madrid sẽ xuất phát với đội hình chính có Kiko Casilla và Alvaro Morata.
Real Madrid vẫn đang trong quá trình tập thể lực quan trọng ở Canada, song song với những bài tập với bóng và chiến thuật. Ngày 9-8, Real sẽ chính thức bước vào mùa giải mới, với trận tranh Siêu Cúp châu Âu ở Na Uy. Đây là trận đấu nội bộ của người Tây Ban Nha, khi đối thủ của Real là Sevilla.
Ngay từ lúc này, HLV Zinedine Zidane đã có những sự chuẩn bị để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới, cũng là chiếc Cúp thứ 2 của ông với Real. Trong kế hoạch mà Zidane chuẩn bị, Casilla và Morata sẽ đóng vai trò rất quan trọng.

Casilla sẽ bắt chính trận Siêu Cúp châu Âu.
Hiện tại, Keylor Navas vẫn chưa sẵn sàng thi đấu, dù đã tập trở lại. Sau mùa giải 2015-2016, Navas đã phải phẫu thuật ở gót chân achilles, khiến anh lỡ hẹn với Copa America Centenario 2016 cùng Costa Rica. Theo HLV thủ môn Luis Llopis, Navas không thể trở lại vào ngày 9-8, nên Casilla sẽ là người bắt chính. Mùa giải vừa qua của Casilla chủ yếu là ngồi dự bị. Thế nên, anh phải chuẩn bị thật kỹ để có phong độ tốt nhất khi ra mắt mùa giải mới.
Trên hàng công, Cristiano Ronaldo không có mặt, khi anh chỉ trở lại tập luyện vào ngày 10-8. Không loại trừ khả năng Gareth Bale cũng bỏ lỡ trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Bale sẽ nghỉ đến 31-7, nên rất khó đạt thể lực và cảm giác bóng tốt nhất.
Như vậy, bên cạnh Karim Benzema - người không dự EURO 2016 - Morata sẽ là niềm hy vọng trên hàng công Real. Sau 2 năm thi đấu cho Juventus, và vừa có màn trình diễn khá nổi bật trong màu áo Tây Ban Nha ở EURO 2016, Morata đang háo hức để một lần nữa ra mắt Real. Những Madridista cũng háo hức trước viễn cảnh ấy. Tất nhiên, cả Zidane nữa, vì chính ông tác động trong việc mua lại Morata.
Trước trận đấu ở Na Uy, Casilla và Morata sẽ có cơ hội thể hiện mình trong các trận giao hữu gặp Paris SG, Chelsea và Bayern Munich.
Kim Ngọc
Các tin, bài viết khác
-
Mourinho khẳng định Tottenham không chỉ có một trận chung kết
-
HLV Solskjaer nhắm đến “phần thưởng cho mùa giải khó khăn”
-
Bán kết Europa League: Man.United đấu Roma, Arsenal đối mặt thầy cũ ở Villarreal
-
Chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha: Duyên thắng cúp của Koeman sẽ giúp Barca khỏi mùa giải trắng tay
-
Reece James dự báo một cuộc chiến nảy lửa với Real Madrid
-
HLV Solskjaer lộ lý do Man.United chơi kém trên sân nhà
-
Lịch thi đấu tứ kết lượt về Europa League: Quỷ đỏ dạo mát trên sân nhà, Arsenal quyết thắng trên sân khách
-
Liverpool bất lực trên sân nhà
-
Phá dớp tứ kết, HLV Guardiola “muốn nhiều hơn nữa”
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ