Bán kết cúp nước Pháp

Monaco ráng giành suất dự Europa League

Các trận đấu cúp ở Pháp chỉ diễn ra một lượt, nên chắc chắn đội được chơi trên sân nhà (theo kết quả bốc thăm) sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Với cách nhìn này, Monaco có cơ hội lọt vào trận chung kết khi tiếp Lens trên sân Louis II.
Monaco ráng giành suất dự Europa League

Các trận đấu cúp ở Pháp chỉ diễn ra một lượt, nên chắc chắn đội được chơi trên sân nhà (theo kết quả bốc thăm) sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Với cách nhìn này, Monaco có cơ hội lọt vào trận chung kết khi tiếp Lens trên sân Louis II.

Nene (trái, Monaco) tranh bóng cùng tiền vệ Yohan Demont (Lens).

Nene (trái, Monaco) tranh bóng cùng tiền vệ Yohan Demont (Lens).

Monaco chấp nhận “kết thúc sớm” mùa giải Ligue 1 từ 6 vòng đấu qua. Họ không thắng trong 5 trận liên tiếp, trong đó có đến 4 trận hòa với cùng tỷ số 0-0. Và rồi trận thắng Valenciennes 2-1 trên sân Louis II hôm thứ Bảy cũng chẳng giúp thầy trò HLV Guy Lacombe nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu mùa tới. Với họ, con đường đó trở nên quá xa xôi so với Cúp nước Pháp, trong khi cơ hội thắng trận bán kết và chung kết Cúp nước Pháp để giành suất dự Europa League hoàn toàn nằm trong tầm tay. Song, rõ ràng trận thắng Valenciennes là sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ Monaco trước khi tiếp Lens. Báo chí Pháp nhận định ngắn gọn rằng khi Monaco ghi được bàn thắng, đặc biệt là tiền đạo Nene, họ sẽ thắng. Chân sút người Brazil này nói: “Trận thắng Valenciennes là sự chuẩn bị tốt nhất, nhất là tạo dựng niềm tin cho các cầu thủ trước trận bán kết Cúp nước Pháp. Tôi hài lòng khi ghi được một bàn thắng và giúp đội bóng giành trọn 3 điểm”.

Tuy nhiên, Lens không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Không giống như Monaco, đội bóng “Máu và Vàng” đang cần điểm để trụ hạng ở Ligue 1. Song, trận thắng Boulogne 3-0 hôm thứ Bảy không chỉ giúp Lens có được 38 điểm, mà còn giúp họ có được tinh thần hưng phấn trước khi đến Monaco. Điều đáng nói là hàng thủ Monaco sẽ phải thận trọng với tiền đạo Toifilou Maoulida, người vừa trở lại đội hình Lens sau thời gian trị thương và lập tức ghi cú hat-trick vào lưới Boulogne. Cách mừng bàn thắng của chân sút này rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Anh lấy trong người mảnh giấy có hàng chữ “I am back” (Tôi đã trở lại), như lời cảnh báo cho mọi hàng thủ. Chỉ có điều, Lens chơi rất tệ trên sân khách với 6 trận thua liên tiếp gần đây ở Ligue 1.

Dự đoán: Monaco thắng 2-1

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục