Món quà tuyệt vời

Tiền vệ Yohan Cabaye

Một lần nữa, cậu học trò Yohan Cabaye lại khiến ông thầy Alan Pardew mát mặt. Tiền vệ người Pháp mang dòng máu Việt Nam này ghi bàn duy nhất giúp Crystal Palace đánh bại Southampton 1-0, tiếp tục nuôi tham vọng tiến vào tốp dẫn đầu Premier League…

Thật ra cho đến hiện tại, nhiều người vẫn chưa hết thắc mắc rằng vì sao Yohan Cabaye lại chọn Crystal Palace để đầu quân, thay vì đến với Arsenal hay đội bóng nào đó tại Serie A và Bundesliga. 13 triệu bảng Anh là mức giá kỷ lục mà đội chủ sân Selhurst Park chịu chi ra để đưa Cabaye từ PSG về, sau khi nhà cầm quân Alan Pardew thuyết phục được lãnh đạo CLB mở hầu bao.

Yohan Cabaye (phải) là vị trí không thể thiếu của Crystal Palace.

Quả nhiên, tiền vệ 29 tuổi này đã không làm thầy cũ thất vọng, càng chơi càng hay và khẳng định đã thực sự hồi sinh ở thành London sau quãng thời gian khó khăn cùng đội bóng số 1 nước Pháp. Trước đây, khi Pardew còn dẫn dắt Newcastle United, Cabaye chính là một trong những cầu thủ được nhà cầm quân này ưu ái và dành cho nhiều đất diễn để khẳng định tài năng.

Cabaye chơi khá hay ở Newcastle United trong 3 mùa bóng trước khi được PSG để ý và nhất quyết đưa về sân Parc des Princes vào năm 2014. Tuy nhiên, ở đội bóng quê hương quá chật chội vì nhiều ngôi sao xuất hiện, Cabaye dần trở nên thừa thãi và chỗ đứng của anh không vững chắc như những gì lãnh đạo đội bóng hứa hẹn lúc ký kết hợp đồng.

Thất vọng ở Paris, Cabaye được nhiều đội bóng chào đón, trong đó có Arsenal. Nhà cầm quân Arsene Wenger từ lâu đã đánh tiếng mua tiền vệ đa năng này nhưng bất thành. Mùa hè vừa rồi, chính Arsenal cũng đã tính chuyện đưa Cabaye về sân Emirates, nhưng vì không còn hào hứng như trước, họ đã để vuột bản hợp đồng này về tay Alan Pardew - người được cho là hiểu rõ giá trị của tiền vệ người Pháp nhất.

Sau 16 vòng đấu, Cabaye ghi cho Crystal Palace 5 bàn thắng, trở thành chân sút chủ lực của đội bóng thành London. Anh chưa từng vắng mặt trong đội hình của Crystal kể từ đầu mùa, luôn thể hiện được vai trò của một tiền vệ trung tâm, người dẫn dắt thế trận cho đội bóng. Không khó để nhận ra rằng HLV Pardew luôn đặt trọn vẹn niềm tin vào Cabaye trong mọi trận đấu, để giờ đây ông đang cùng các học trò bay cao ở tốp 6, rất sáng cửa giành vé dự tranh Cúp châu Âu mùa tới.

HLV Pardew đương nhiên luôn nói tốt về cậu học trò, từng nói rằng Cabaye là tài năng lớn của bóng đá Pháp nói chung và món quà tuyệt vời trong sự nghiệp cầm quân của ông, kể cả khi còn ở Newcastle United hay giờ đây là tại Crystal Palace. Như thể có duyên và “hợp giơ” với nhau, thầy trò họ đang tạo nên cơn sốt ở giải Premier League khắc nghiệt.

Giống như được cứu rỗi, Cabaye đá vì thầy mình. Năm ngoái, nhìn anh còn tội nghiệp trong màu áo PSG, gần như mất hút giữa “rừng” ngôi sao của nhà cầm quân Laurent Blanc. Thế nhưng, giờ đây, Cabaye đang sải những bước dài ở giai đoạn chín chắn của sự nghiệp. Cabaye chạy và chuyền, sút bóng đầy dũng mãnh, khát vọng bởi vì anh hiểu điều quan trọng đối với một cầu thủ là môi trường phù hợp và những đồng đội hiểu ý chứ không phải CLB danh tiếng nhưng rất ít cơ hội để vươn lên.

Tiền vệ người Pháp đã ký hợp đồng 3 năm với Crystal Palace. Thế nhưng lúc này vẫn có nhiều đội bóng đánh tiếng muốn mua lại hợp đồng của anh, trong đó có AS Roma, Tottenham Hotspur và thậm chí là Man.United, đội bóng trong quá khứ cũng từng theo đuổi để giành chữ ký của anh. Xong, Cabaye chọn ở lại với Crystal Palace, ít nhất là cho đến khi ông Alan Pardew ra đi. Biết chắc rằng khả năng thành công của đội chủ sân Selhurst Park chẳng nhiều nhặn gì, nhưng ở đây, Cabaye được tôn trọng, trở thành cầu thủ số 1 và nhất là anh thường xuyên được chơi bóng theo ngẫu hứng của mình.

HÀ TRUNG

Tin cùng chuyên mục