“Tôi đã phá được kỷ lục của anh Hinh rồi. Tôi mừng quá. Xin cám ơn các thầy và ban huấn luyện đội tuyển cùng các cô chú của thể thao Công an Nhân dân”, Ngần Ngọc Nghĩa chia sẻ ngay khi phá kỷ lục quốc gia cự ly 200m trong sáng thi đấu 14-5 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)
Dự tranh vòng loại nội dung 200m, Ngần Ngọc Nghĩa đã về nhất ở lượt chạy cuối với thông số 20”81 đồng thời có sức gió khi thi đấu là 1.3m/s.
Sau khi xem xét kĩ về sức gió và các điều kiện, bộ phận chuyên môn xác nhận thành tích của Ngần Ngọc Nghĩa được công nhận là kỷ lục quốc gia mới. Kỷ lục quốc gia cũ là của cựu tuyển thủ Lê Trọng Hinh từng giành được là 20”89 khi đạt HCV tại SEA Games 28-2015 ở Singapore 7 năm về trước.

Việc vượt được kỉ lục quốc gia là một tín hiệu mừng cho Ngần Ngọc Nghĩa nhưng quan trọng hơn, đội điền kinh Việt Nam chờ một kết quả khả quan của tuyển thủ ở chung kết 200m trong tối thi đấu cùng ngày.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình: Những lá chắn thép nơi hàng phòng ngự
-
Nữ tuyển thủ judo Olympic Nguyễn Thị Thanh Thủy rơi nước mắt chứng kiến em trai vô địch SEA Games 31
-
Đoạt vô địch cùng tổ tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thị Huyền có tấm HCV thứ 10 ở SEA Games
-
Thuận vợ chồng, giành HCV SEA Games chẳng khó
-
Tấm HCV lịch sử cho Pencak Silat TPHCM
-
Hai chiều cảm xúc!
-
Huyền thoại Hoàng Xuân Vinh ‘mừng ra mặt’ với HC vàng đầu tiên của bắn súng Việt Nam
-
Kỳ vọng lớp kế thừa tài năng của TDDC TPHCM
-
Trong vòng tay của mẹ!
-
Chàng trai nhảy xa nhất SEA Games 31 quyết “trói” đời mình ngay trên sân Mỹ Đình