Cũng giống như bao lần trước, khởi đầu là thông tin “xì” ra từ một vài tờ báo (trong đó nhật báo SGGP thông tin đầu tiên vào ngày 9-12), rồi thông tin được cập nhật rõ ràng hơn, cụ thể tên người dính tiêu cực và lệnh triệu tập của cơ quan điều tra (ngày 12-12). Kế đến là những phát biểu kêu oan (ngày 13-12) và cả những lời khai. Ngày hôm nay (14-12), 4 tuyển thủ Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Lê Văn Trương và Nguyễn Hải Lâm sẽ có mặt tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) tại Hà Nội theo đúng lệnh triệu tập.
Nếu như lần trước, hướng phá án nhắm vào đối tượng trọng tài và các quan chức bóng đá, thì lần này là cầu thủ và giới cá độ. Người hâm mộ sau những ngày đầu từ ngỡ ngàng đến bán tin bán nghi, thì nay đã trở lại thăng bằng và chờ đợi vụ án được mở rộng, với niềm tin lần này bóng đá Việt Nam sẽ được làm trong sạch.
- Đường đi của những kẻ nhúng chàm
![]() |
Bàn thắng của Lê Công Vinh (số 9) đã phá hỏng kế hoạch bán độ trận Việt Nam - Myanmar của một số cầu thủ. |
Khởi đầu, họ là những chú bé có năng khiếu, thường là gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Trong cuộc sống tiết kiệm, nhưng chuyên tâm với bóng đá, tài năng của các chú bé dần dần phát triển đến hàng “sao” tự lúc nào. Tài năng đi liền với danh vọng là điều khó tránh khỏi, nhưng không phải ai cũng đứng vững được trước mãnh lực của đồng tiền. Người có nhân cách tốt, được giáo dục tốt trong một khuôn mẫu nhất định thì không sa ngã, nhưng kẻ có cuộc sống tự do, phóng túng thì ngược lại.
Người viết còn nhớ khi một cầu thủ nhận được các danh hiệu cá nhân đầu tiên, trong đó có giải thưởng “Quả bóng vàng Việt Nam” vô cùng cao quý, anh mừng đến rơi nước mắt và số tiền thưởng có được anh vội mang về cho mẹ nghèo sống dưới quê.
Thế nhưng, mẹ mừng cho con không phải vì đồng tiền con mang về, mà là những thành đạt trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Tiếc rằng, anh không giữ được điều đó. Tiền mang về ít dần, vì anh giữ lại cho riêng mình, cho những mục đích không thuộc về bóng đá, mà cho một thế giới với những cuộc vui thâu đêm, những bóng hồng nhan sắc nghiêng thành. Chính tại đây, anh sa chân.
- Những tên trùm độ
Lẩn khuất bên trong cái thế giới tưởng là vui nhộn ấy là những kẻ sẵn sàng bỏ tiền triệu, tiền tỉ ra chơi những canh bạc ghê hồn. Bóng đá cũng là canh bạc, thậm chí còn thú vị hơn mọi canh bạc khác, vì có thể dùng đồng tiền làm thay đổi kết quả của nó. Khi cầu thủ sa chân vào thế giới ấy, sống cuộc đời “vương giả” phù phiếm thì đến tiền núi cũng lở. Thế là, họ gặp nhau: Một bên là trùm độ và một bên là cầu thủ ngôi sao. Cuộc làm ăn lập tức hình thành, với tiếp tay của những kẻ môi giới và canh bạc bóng đá lập tức bị thao túng.
- Không phải là lần đầu
Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì vụ dàn xếp tỉ số của 4 cầu thủ hiện đang nằm trong vòng nghi vấn (Quyến, Hiếu, Trương, Lâm), với một thành công (trận Việt Nam - Myanmar 1-0) và một bất thành (Việt Nam - Malaysia 2-1) chỉ mới là con số nhỏ. Trong tay cơ quan điều tra đang có những bằng chứng cho thấy nhiều trận đấu khác của đội U23 Việt Nam trên đấu trường quốc tế cũng bị một nhóm cầu thủ dàn xếp theo yêu cầu của mấy tay trùm cá độ trong nước. Thậm chí, đó là các trận đấu ở 2 kỳ SEA Games trước.
- Phóng viên cũng nhúng chàm?
Khi cơ quan điều tra ký lệnh triệu tập 4 cầu thủ vừa nêu trên thì danh tánh của phóng viên đóng vai trò “nhà môi giới” chưa được tiết lộ. Mặc dù vậy, lệnh triệu tập phóng viên này chỉ còn chờ chữ ký của thủ trưởng cơ quan điều tra. Những người làm báo rất đau và rất phẫn nộ với thông tin tiêu cực nơi đồng nghiệp của mình.
Đáng lý, trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực bóng đá này, họ phải là những người đi tiên phong, phải hỗ trợ cơ quan điều tra mau chóng phá án, thì họ lại làm ngược lại. Hôm qua, nhiều cú điện thoại của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gọi đến tòa soạn hỏi thông tin phóng viên đó là ai. Và họ cũng bày tỏ quan điểm, nếu đúng là phóng viên cũng nhúng chàm thì phải xử thật nặng, không chùn tay.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,3 tỷ đồng
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Ban tổ chức tước huy chương của Lò Thị Thanh
-
Huỳnh Như lập công, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp vào chung kết
-
Hai đội tuyển bóng chuyền nhận thưởng 100 triệu đồng trước lượt bán kết
-
Võ sĩ vật, karate, taekwondo giành vàng liên tiếp cho thế thao Việt Nam
-
Điền kinh Việt Nam đã đạt 19 tấm HCV tại SEA Games 31
-
Canoeing/Kayak Việt Nam đã có 3 huy chương vàng ở SEA Games 31
-
Đoạt vô địch cùng tổ tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thị Huyền có tấm HCV thứ 10 ở SEA Games