Hôm qua, trong cuộc họp của Ban giám đốc Milan, Phó chủ tịch CLB Adriano Galliani quả quyết là sẽ không bán những ngôi sao hàng đầu cho dù trải qua một năm tài chính thua lỗ.
Cuộc họp Ban Giám đốc Milan đã khẳng định là trong năm tài khóa 2010, CLB lỗ đến 69,7 triệu euro, một mức thâm thủng tệ hại so với chỉ 9,8 triệu euro của năm 2009. Nhiều biện pháp giảm lỗ được đưa ra nhưng Phó chủ tịch Galliani quả quyết: “Milan buộc phải cắt giảm bớt chi phí và bao gồm trong đó là quỹ lương phồng to của đội. Nhưng chúng tôi sẽ không tìm cách tăng ngân quỹ bằng việc bán đi những ngôi sao lớn”.
![]() |
“Hiện thời, rất khó tăng mức thu nhập, một phần vì khả năng thay đổi bản quyền truyền hình theo mức phân bổ. Chính vì thế, chúng tôi phải cắt giảm quỹ lương và hy vọng các cầu thủ sẽ thông hiểu. Về phần Kevin-Prince Boateng, chúng tôi có một thỏa thuận giữa những người đàn ông với các giám đốc Genoa và tôi nghĩ cậu ấy sẽ được mua đứt vào tháng 6”.
Barbara Berlusconi gia nhập Ban Giám đốc
Cuộc họp Ban giám đốc hôm qua cũng tiến hành bỏ phiếu cho ứng cử viên Barbara Berlusconi - con gái của ông chủ Silvio - gia nhập Ban giám đốc Milan. Với đa số phiều thuận, Barbara trở thành thành viên thứ 13 của Ban giám đốc Milan. Thực tế, cô đã có chân trong Ban giám đốc của công ty Finivest của gia đình Berlusconi, giờ chính thức gia nhập Milan cùng ông chú Paolo và anh trai Piersilvio. Phó chủ tịch Adriano Galliani nói: “Việc Barbara gia nhập Ban giám đốc CLB là dấu hiệu cho thấy gia đình Berlusconi gắn bó nhiều hơn với Milan. Các thành viên từ gia đình Berlusconi luôn đảm bảo phẩm giá và sự hỗ trợ về kinh tế cho CLB. Sự thật là em trai của Chủ tịch đã gia nhập Ban giám đốc như 2 đứa con ông ấy và đó là dấu hiệu của sự tin tưởng mà các CĐV dễ dàng nhận biết”.
Barbara Berlusconi hiện đang hẹn hò với Alexandre Pato và tiền đạo người Brazil này đã dâng tặng 2 bàn thắng gần nhất của anh cho cô.
Ibra không được giảm án
Cũng hôm qua, Milan nhận được phán quyết của Lega Calcio từ chối giảm án treo giò 3 trận của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Trước đây, án treo giò 3 trận vì lỗi đánh nguội của Ibra đã được giảm còn 2, nhưng ngay trận trở lại, anh bị thẻ đỏ vì mắng nhiếc trợ lý trọng tài nên bị treo giò thêm 3 trận nữa và lần này đơn kháng án của Milan không được duyệt. Galliani nói: “Điều đó đã soi sáng những gì tôi nghĩ, bởi tôi biết là kháng án lần này là vô phương. Tôi tiếp tục thấy thái độ của nhiều cầu thủ khác đáng bị trừng phạt hơn Ibra nhưng họ vẫn được trọng tài đối xử theo cách khác. Vì thế tôi tin Ibra chính là mục tiêu của các trọng tài”. Tiền đạo người Thụy Điển quả quyết là anh chửi thề vì muốn tự xỉ vả mình khi để mất bóng chứ không nhắm vào giám biên như cáo buộc. “Ibra thừa nhận là cậu ấy đã phạm sai lầm, nhưng cậu ấy không nhắm vào trọng tài”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Bayern quyết thắng Club World Cup để thâu tóm đủ 6 chiếc cúp trong mùa giải kỳ diệu
-
Burnley gây chấn động khi giật sập “pháo đài” Anfield
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
Đến lúc kết thúc triều đại của Zidane ở Real Madrid, lộ diện ứng viên thay thế
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới