PSV Eindhoven – AC Milan 3-1 (3-3)

Milan hú vía

TIỂU PHƯƠNG
Milan hú vía

AC Milan đã từng có được lợi thế rất lớn ở lượt đi tứ kết Champions League năm ngoái khi đánh bại Deportivo 4-1 trên sân nhà San Siro. Thế rồi trong sự hoảng loạn tột cùng ở trận lượt về, họ đã bị đối thủ Tây Ban Nha nghiền nát với tỷ số 4-0, bị loại một cách đau đớn.

Milan hú vía ảnh 1

Niềm vui của các chàng trai Milan sau khi loại Eindhoven ở bán kết.

Và rồi trong trận bán kết lượt về Champions League mùa bóng năm nay, mọi người đã tưởng rằng lịch sử đau thương ấy sẽ tái hiện. Thắng 2-0 trên sân nhà là một lợi thế rất lớn cho AC Milan khi họ đến làm khách trên sân Philips của PSV. Nhưng, AC Milan lại cho thấy họ chẳng thể biến cái lợi thế to lớn ấy thành một thứ ưu thế đặc biệt cho mình.

Ngay ở phút thứ 9, sau một vài pha thăm dò giữa 2 bên, PSV bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ sự hỗ trợ rất tốt của Jan Vennegoor, cầu thủ người Hàn Quốc Park Ji-Sung chớp thời cơ bóng dội ra để tung cú sút chân trái cực mạnh vào góc cao bên phải khung thành của thủ môn Dida.Sau khi tỷ số được mở, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi những pha phạm lỗi vô tội vạ.

Đáng buồn thay, trong khi cách chơi rắn ấy là một loại vũ khí phụ của PSV thì các cầu thủ AC Milan lại sử dụng chúng như thứ “đồ chơi chính” để triệt để triệt hạ các pha tấn công vũ bão của PSV. Tuy vậy, họ vẫn không thể cản bước tiến của những

Theo Lucius, Park Ji-Sung, Jan Vennegoor đến sát khung thành thủ môn Dida. Ngoại trừ… thần may mắn, không ai có thể cứu cho AC Milan thoát khỏi những bàn thua tiếp theo trong suốt hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2.

Phút 68, AC Milan lâm vào một tình thế đầy ám ảnh – Philip Cocu đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho PSV từ đường chuyền của Lee Young-pyo. Trong khi lợi thế bàn thắng đã bị san phẳng, AC Milan đứng trước nguy cơ một lần nữa bị… “làm thịt” ngược.

Do vậy, họ phải cảm ơn sự hiện diện của Massimo Ambrosini – người chuyên sắm vai dự bị cho cặp Pirlo-Gattuso nhưng lại được đưa vào sân từ đầu nhằm phục vụ ý đồ… phòng ngự của ông Ancelotti. Bàn thắng ở phút 90+1 của Ambrosini khiến PSV tan vỡ hy vọng cho dù họ là kẻ xứng đáng hơn và cho dù họ cũng kịp có bàn thắng thứ 3 ngay trước khi hết giờ (cũng do Philip Cocu ghi bàn).

Chính ông Ancelotti đã phải công nhận: “Chúng tôi đã rất may mắn mới vào được trận chung kết”. Đá hay hơn trong 3/4 thời gian thi đấu ở cả 2 lượt (45 phút trận lượt đi và toàn bộ thời gian thi đấu chính thức trận lượt về), PSV vẫn oan uổng bị loại. Với Van Bommel: “Thật là thất vọng khi chúng tôi chơi cả 2 trận hay hơn và chúng tôi xứng đáng chiến thắng hơn Milan, nhưng họ đã ghi được 1 bàn thắng trên sân khách và đó là yếu tố quan trọng nhất”.

Hú vía Milan!

TIỂU PHƯƠNG

 

Tin cùng chuyên mục