Hôm qua, vài giờ trước khi AC Milan ra sân gặp Atalanta, AC Milan và Los Angeles Galaxy cùng thông báo trên trang web của mình về thỏa thuận đã đạt được quanh bản hợp đồng của David Beckham.
HAI PHÍA ĐỀU HÀI LÒNG
![]() |
Tiền vệ Milan David Beckham (giữa) trong trận giao hữu với Al-Sadd ở Doha (Qatar) |
Los Angeles Galaxy tuyên bố hôm qua là họ đã ký một “hợp đồng trị giá nhiều triệu đôla” để cho phép David Beckham kéo dài thời gian cho mượn ở Milan đến cuối mùa trước khi trở lại Galaxy vào tháng 7.
Bản thông báo của Milan không nêu rõ là CLB phải bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng khẳng định là Beckham sẽ ở lại đến ngày 31-5, trước khi trở lại Galaxy ngày 1-7 (nhưng do đến 15-7 thị trường chuyển nhượng MLS mới mở cửa nên Becks chỉ có thể chơi cho Galaxy ngày 16-7 ở trận gặp New York Red Bulls) và chơi cho đến cuối mùa giải MLS, ngày 22-11.
Sau đó, Beckham sẽ có cơ hội áp dụng điều khoản “được phép mua đứt 2 năm còn lại” trong hợp đồng 5 năm với Galaxy (trị giá 32,5 triệu đôla) để chuyển nhượng tự do sang Milan vào đầu năm 2010.
Beckham nói sau khi 2 CLB công bố thỏa thuận: “Tôi thực sự biết ơn L.A. Galaxy và AC Milan đã biến bản hợp đồng trong mơ này thành sự thật. Nó cho phép tôi được chơi cho AC Milan và LA Galaxy trong cùng một năm, và cũng tiếp tục lời cam kết của tôi trong việc giúp phát triển bóng đá tại Mỹ, vốn là điều tôi rất tha thiết muốn làm”.
Một phần trong thỏa thuận giữa 2 CLB là Galaxy sẽ tổ chức trận giao hữu với Milan tại sân Home Depot Center ở Carson ngày 19-7, như một khoản bù đắp cho việc Galaxy phải cắt giảm 10% giá vé vì sự vắng mặt của Becks ở 17 trong 30 trận MLS.
Chủ tịch điều hành AEG và cũng là ông chủ của Galaxy, Tim Leiweke, nói: “Chúng tôi đã làm điều mà chúng tôi từng nói là mình sẽ làm. Ý định của chúng tôi là giữ Beckham ở lại Los Angeles Galaxy và tôi hài lòng với việc cậu ấy trở lại, trong lúc chúng tôi cũng cảm thấy cần phải cho phép cậu ta kéo dài thời gian cho mượn ở Milan, khi đó là một quãng thời gian ấn tượng”.
HLV Galaxy Bruce Arena nói: “Tôi tin là sự hiện diện của Beckham sẽ giúp tăng cường sức mạnh đội hình của chúng tôi trong nửa cuối mùa giải khi chúng tôi tranh đoạt suất tranh play-off”.
BECKHAM CẮT GIẢM 2 TRIỆU BẢNG TIỀN LƯƠNG
Giới truyền thông Italia cho biết yếu tố quyết định giúp việc thương thảo thành công chính là Beckham đã đồng ý cắt giảm 2 triệu bảng (2,8 triệu đôla) trong khoản lương của mình để ở lại với Milan. Chính Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani nhận định: “Có rất ít người chịu từ bỏ núi tiền để chơi bóng, nhưng Beckham là một trong số đó”.
Milan đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương vốn đã quá tải gần đây và thiện chí của Beckham trong việc cắt giảm mức lương 6,5 triệu đôla mỗi mùa của mình đã thúc đẩy CLB tìm thấy những thỏa thuận với Galaxy. Galliani nói: “Beckham là một trong số rất ít cầu thủ bày tỏ sự yêu mến CLB một cách rõ ràng. Mọi người đều vui vẻ để nói mọi chuyện nhưng ít ai dám từ bỏ hàng núi tiền để chấp nhận khoác chiếc áo Rossoneri”.
Beckham sẽ ở lại Italia đến cuối mùa, nhưng Victoria và các con anh vẫn ở lại Mỹ. Tuy nhiên, báo chí Italia cho hay Victoria đã thực sự tìm kiếm một ngôi biệt thự ở bên hồ Como, nơi cô có thể làm hàng xóm của một ngôi sao điện ảnh Mỹ George Clooney.
NHẬT TÂN
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Man.City thay đổi thế nào qua đánh giá của “bại tướng”?
-
Marseille đại thắng, HLV Tudor 'gáy to'
-
Jamal Musiala ghi dấu ấn đầu mùa Bundesliga
-
Pep và lời khen “đặc biệt’ dành cho Haaland
-
Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City bóp nghẹt chủ nhà West Ham
-
Pascal Gross ghi cú đúp nhấn chìm Man United ngay tại Old Trafford
-
Giao hữu, AS Roma vs Shakhtar Donetsk 5-0: Lần lượt Pellegrini, Mancini, Zaniolo, Edoardo Bove tỏa sáng, Konoplya phản lưới nhà, thầy trò HLV Mourinho thắng tưng bừng
-
Giao hữu, Juventus vs Atletico Madrid 0-4: Alvaro Morata xuất thần cú hattrick vào lưới thủ môn Szczesny, Matheus Cunha chốt hạ trận thua muối mặt của Juve
-
Giao hữu, Barcelona vs Pumas 6-0: Sao Barca trút mưa bàn thắng, Lewandowski sớm khai bàn, Pedri ghi cú đúp, Dembele, Aubameyang, Frenkie de Jong góp công đại thắng
-
Nam Định vs TPHCM 2-1: Mansaray đánh đầu mở bàn, Hoàng Thịnh gỡ hòa, Ngọc Sơn chốt hạ chiến thắng, Văn Khoa phải nhận thẻ đỏ