AC Milan tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi không thể xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Empoli trong trận đấu vòng 12 Serie A. Dù phải chơi trên sân khách, AC Milan vẫn là đội được đánh giá cao. Hơn ai hết, các học trò ông Carlo Ancelotti mới là người cần đến chiến thắng sau khi… để thua liên tiếp trong 3 trận đấu gần đây. Thế nhưng, họ lại một lần nữa… không thể thắng!
Lẽ ra họ đã có được bàn thắng – cú sút bóng đầy uy lực của tiền đạo người Brazil Ricardo Oliveira ở phút thứ 17 đã tìm đến… xà ngang khung thành thay vì bay vào lưới. Sau cơ hội này, lý ra Milan cũng sẽ có được một bàn thắng bù đắp ở những phút cuối hiệp 1. Tuy nhiên, lại là Oliveira đã dứt điểm trúng… cột dọc. Đây là lần thứ 3 Oliveira dứt điểm trúng cột dọc hay xà ngang khung thành – lần trước là trong trận thua AS Roma ở vòng đấu trước.
Những pha bóng kiểu như thế này luôn là “điềm báo” trước một sự việc “xui xẻo”. Cũng may, độ “xui xẻo” lần này của Milan cũng chỉ dừng lại ở việc… họ tiếp tục vô duyên ghi bàn trong hiệp đấu thứ hai (hơn là việc họ bị thủng lưới) dù vẫn là đội bóng chiếm ưu thế hoàn toàn trong trận đấu. Nối gót các… “họng súng câm nín” như Oliveira, Filippo Inzhaghi, Alberto Gilardino, Clarence Seedorf bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi thoải mái dứt điểm từ một khoảng cách… không thể gần hơn. Milan đã đánh mất thêm 2 điểm nữa.
Nỗi thất vọng đã và đang in đậm trên gương mặt ông Ancelotti. “Đây là một kết quả rất khó để chấp nhận, nhưng nếu chúng tôi vẫn có thể tạo ra các cơ hội ghi bàn trong tối nay, chúng tôi sẽ bắt đầu chiến thắng các trận đấu khác”, ông Acelotti nhận định. Nhưng vấn đề là, lần bắt đầu ấy sẽ… bắt đầu ở đâu, khi nào? Trong 5, 10 hay 15 trận đấu nữa?
Thế nào cũng vậy, giấc mơ tranh đoạt scudetto đã rời xa tâm tưởng Milan. Thậm chí, hy vọng tìm kiếm một suất dự Champions League cũng xem ra là rất… hoang đường khi Milan chỉ kiếm đúng 8 điểm trong 12 trận, hiện xếp thứ 14 (cách khu xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm). Đến lúc này, nỗi nhớ Sheva càng lúc càng trở nên da diết hơn!
Trong khi đó, Palermo đã lại nếm mùi thất bại sau 5 trận thắng liên tiếp. Trước một đối thủ đá rất khôn ngoan, chủ động chơi phòng ngự số đông hòng tìm ít nhất một trận hoà – Cagliari – các cầu thủ Palermo cho thấy họ vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm để làm nên một “đại gia” của Serie A khi tràn lên tấn công một cách vội vã và nóng nảy.
Cuối hiệp 1, vì sự nóng nảy của mình, Palermo đã phải trả giá – họ chỉ còn 10 người trên sân (Fabio Simplicio bị đuổi khỏi sân bằng 1 thẻ đỏ trực tiếp). Đến cuối hiệp 2, sau hàng loạt pha hãm thành vô hiệu và suy nghĩ bị cầm hoà đã trỗi dậy trong tâm tưởng các cầu thủ Palermo, họ lại… bị thủng lưới – Pepe ghi bàn thắng quý giá cho Cagliari.
Như vậy, Palermi hiện có 27 điểm sau 12 trận và vẫn đứng trong tốp đầu của Serie A.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Borussia Dortmund - Mainz 1-1: Haaland kém duyên, VAR cứu thua Mainz, Oztunali lập công, Meunier gỡ hòa, Marco Reus hỏng penalty
-
Werder Bremen - Augsburg 2-0: Kịch tính 6 phút cuối, Gebre Selassie khai bàn, Felix Agu ấn định chiến thắng
-
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa 1-0: Văn Vũ lập siêu phẩm, HLV Phan Thanh Hùng tặng khán giả sân Gò Đậu 3 điểm ngày ra quân
-
Wolfsburg - RB Leipzig 2-2: Mukiele khai bàn, Wout Weghorst gỡ hòa, Renato Steffen nâng tỷ số, Orban lại gỡ hòa
-
SLNA - Bình Định 1-1: Văn Khánh sớm nhận thẻ đỏ, Rimario khai màn, Văn Đức gỡ hòa trên chấm penalty
-
Văn Vũ lập siêu phẩm, B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên
-
Tân binh Topenland Bình Định đánh rơi chiến thắng trên sân Vinh
-
MASU, bạn đồng hành mới của Quả bóng vàng Việt Nam