Vòng 33 Serie A hóa ra là bước ngoặt quyết định cho ngôi vô địch Italia mùa này khi Parma và Udinese đã giúp Milan quật ngã cả Inter lẫn Napoli. Thất bại của 2 đối thủ cạnh tranh đã giúp Milan nới rộng cách biệt lên 6 điểm ở ngơi đầu bảng khi giải chỉ còn đúng 5 vòng…
Inter phơi áo trên sân đội đang chiến đấu trụ hạng Parma với tỷ số 0-2 là điều có thể hiểu được khi họ mỏi mệt vì đấu trường Champions League và HLV Leonardo muốn ém bớt 3 trụ cột (Thiago Motta, Maicon và Sneijder) cho trận bán kết cúp Italia với Roma (diễn ra vào ngày mai). Song thảm bại 1-2 của Napoli trước Udinese là một cú sốc lớn trong trận đấu mà tiền đạo Edinson Cavani thật đáng trách khi sút hỏng quả phạt đền cuối trận. Hai kết quả bất ngờ đĩ, gộp chung với chiến thắng Sampdoria 3-0 của Milan đã giúp đội “bỏ túi” Scudetto khi nới rộng khoảng cách với Napoli thành 6 điểm, với Inter là 8 điểm.
Nói Milan bỏ túi ngôi vô địch ngay lúc này là không ngoa chút nào, bởi họ trội hơn Napoli lẫn Inter trong đối đầu trực tiếp nên chỉ cần thắng thêm 3 trong 5 trận tới là nghiễm nhiên thắng giải. Nhìn vào lịch trình thi đấu của Milan, các fan Rossoneri càng phấn chấn hơn khi họ còn 2 trận sân nhà với Bologna và Cagliari (những đối thủ không còn động lực), nên chỉ cần tập trung thắng trên sân Brescia tuần tới là… xong chuyện. Đến lúc đó, không chừng 2 trận sân khách còn lại với Roma và Udinese đều là những trận cầu thủ tục.

Các cầu thủ Milan ăn mừng chiến thắng trước Sampdoria
Nhưng Milan đâu cần phải lấy đủ 9 điểm còn thiếu! Nhiều bình luận viên ở Italia còn mạnh dạn dự báo là Milan có thể sẽ đăng quang chỉ sau 2 lượt trận nữa, khi mà Napoli lẫn Inter đều có thể “buông” sớm ngay vòng tới: Napoli phải chơi trên sân Palermo còn Inter đụng độ Lazio nhiều tham vọng.
Thừa hiểu là chẳng còn hy vọng gì tranh đoạt ngôi vô địch với Milan nên HLV Walter Mazzarri của Napoli đã “đổi giọng” khi bảo rằng đội của ông chẳng lý do gì phải thất vọng khi bị Milan bỏ xa, bởi vì ở Naples “chẳng ai bàn luận về Scudetto cả”.
Dù mừng như mở cờ trong bụng nhưng Phó chủ tịch Milan Adriano Galliani vẫn không dám chủ quan khi nhắc nhở rằng “Scudetto sẽ không được quyết định cho đến vòng đấu cuối cùng. Chúng tôi hiện có 71 điểm và đang duy trì bước tiến đầy kích động. Nhưng đừng vội chủ quan vì scudetto cĩ thể chỉ phân định trong ngày cuối mùa như ngăm ngối và 3 năm trước”. Tuy nhiên, HLV Massimiliano Allegri thì khác, ông thấy là không cần phải thận trọng thái quá khi nhấn mạnh là “nếu không thắng giải năm nay thì chỉ có nước tự sát cho rồi! Kết quả tại San Paolo (Napoli thua Udiense 1-2) là rất quan trọng. Dù vẫn còn nhiều trận đấu trước mắt và bạn phải gắng sức thêm nữa, nhưng cách biệt 6 điểm là rất khó san lấp lúc này”.
NHẬT TÂN