Năm nay đã 24 tuổi, Thiem thuộc hàng “lão đại” của lứa “Next Gen”. Với chiến thắng bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng trước Roger Federer ở chung kết Indian Wells 2019, rốt cuộc, tay vợt người Áo vốn có biệt danh là “Hoàng tử sân đất nện” cũng có thứ để nói chuyện với các tay vợt “đàn em” của mình, anh đã thắng danh hiệu lớn đầu tiên – danh hiệu Masters 1.000.
Tuy vậy, Thiem đã nhanh chóng để thua tay vợt 22 tuổi người Ba Lan – Hurkacz (nhân vật thậm chí chỉ được xem là “Next Gen F2” vì chưa có nhiều thành tích nổi bật) với điểm số 4-6 trong cả 2 ván đấu của trận đấu chỉ dài 1 giờ 17 phút đồng hồ, trận mở màn của anh tại Miami Open 2019. Thiem tiếp tục thể hiện phong độ thất thường của bản thân, cả mặt yếu kém về tâm lý… như những gì mà người ta thường thấy ở anh!
“Tôi vẫn còn bị vương vấn rất nhiều cảm xúc từ ngôi vô địch đáng nhớ hồi cuối tuần trước, thế nhưng, tôi vẫn có đến những 3, 4 ngày cho đến lúc này, và như vậy lý ra là quá đủ. Có những khoảnh khắc đối thủ kiểu như đã “dâng tặng” break-point cho tôi (điểm số 1-1 trong ván đấu thứ 2) và tôi nên tiếp tục tận dụng cái đà tiến đó. Tuy vậy, xét về toàn cục, cậu ấy đơn giản là chơi hay hơn tôi và tôi lại không đạt được tầm đẳng cấp như hồi tuần trước. Dù sao, đối với bản thân của tôi, thì đây vẫn là trận đấu OK”, Thiem tâm sự.
Tất nhiên, nếu “hạ thấp” Thiem quá, thì sẽ là bất công cho Hurkacz. Dù chỉ là “Next Gen F2”, nhưng chàng trai quê ở Wroclaw đang có những bước tiến bộ thần tốc trong thời gian gần đây. Anh đã đánh bại Kei Nishikori ở vòng 2 của giải Dubai Championships (khi đó, Nishikori đang xếp hạng 6 thế giới).
Ở Indian Wells hồi tuần trước, anh thắng hàng loạt “hảo thủ” như Lucas Pouille (một đại biểu khá ưu tú của “Next Gen”), Nishikori (lại cũng là… Nishikori), rồi Denis Shapovalov (một đại biểu ưu tú khác của “Next Gen”) trước khi thúc thủ trước Roger Federer ở tứ kết. Có thể nói, dù là “Next Gen F2”, nhưng anh không hề e ngại “Next Gen F1”.

Djokovic cũng có trận đấu đầu tiên kể từ trận thua bất ngờ trước Philipp Kohlschreiber ở Indian Wells 2019. Anh đã thắng Tomic – một tay vợt người Úc có tính cách cũng rất “khó ưa” như là Nick Kyrgios, với điểm số 7-6 (7-2) và 6-2. Đó là một kết quả đến từ một diễn biến không quá dễ dàng, không hề thoải mái, nhưng lại là cách mà Djokovic cần để khởi đầu Miami Open.
“Tomic không cho bạn quá nhiều thảnh thơi để tìm lấy nhịp điệu thi đấu của mình. Mỗi một đường bóng đều khác nhau. Cậu ấy có thể chơi hay đều ở trong sân lẫn phía sau vạch baseline, trì hoãn tốc độ đánh bóng. Cậu ấy có mấy cú đánh hoàn toàn không theo quy ước rất khó chịu. Đó là kiểu tay vợt rất khó đối đầu vì bạn không thể đoán trước cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Trong ván đấu thứ 2, tôi đã chơi hay hơn. Dù vậy, xét về toàn cục, đây là một trận đấu khá hay và khá chắc chắn”, Djokovic nói.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23
-
Giải Wimbledon 2022: Ai sẽ cản bước Novak Djokovic?
-
Dàn sao quần vợt Việt Nam tranh tài ở giải Quảng Nam mở rộng có số tiền thưởng “hậu hĩnh”
-
Quần vợt Việt Nam lập cú đúp vô địch lịch sử ở giải ITF U18 thế giới
-
Các tay vợt Việt Nam “ẳm trọn” nội dung đơn nam giải quần vợt ITF U18 nhóm 5 – Hải Đăng Tây Ninh 2022
-
Wimbledon: Novak Djokovic có thể đấu Carlos Alcaraz ở tứ kết, sẽ đấu Nadal ở “chung kết trong mơ”?
-
“King” Carlos Alcaraz: Vẫn là Ứng viên vô địch ở Wimbledon dù không chơi nhiều trận sân cỏ
-
“Chiến thần” Rafael Nadal hồi phục tốt trước Wimbledon: Chưa nghĩ đến Calender Grand Slam, nhưng hy vọng duy trì “mùa giải phép màu” 2022
-
Daniil Medvedev: La hét HLV Gilles Cervara khiến ông này bỏ về giữa trận, thua CK thứ 2 liên tiếp
-
Lý Hoàng Nam hoàn thành hattrick vô địch 3 giải quần vợt nhà nghề tại Tây Ninh