Rublev đã chơi tấn công chủ động và sớm kiểm soát trận đấu ngay từ những giây đầu tiên. Tay vợt số 2 nước Nga (chỉ xếp sau Daniil Medvedev - “Kẻ dưới 1 người nhưng trên cả vạn người” - cũng chiến thắng 6-2, 6-2 trước Lu Yen Hsu trong trận đấu vòng 2 diễn ra trước đó) vượt lên dẫn trước 3-1 sau khi tận dụng cơ hội thắng break-point thứ 4. Rublev tiếp tục dẫn điểm 4-1, rồi 5-1 và “khóa sổ” ván đấu bằng chiến thắng 6-1, ở game đấu mà anh thắng 4 điểm liên tiếp (dẫn 4-0 và thắng luôn set-point) chỉ trong vòng chưa đến 1 phút (59 giây đồng hồ)…
Ở ván đấu thứ 2, Rublev thậm chí thắng break-point sớm hơn, ở game 3, để vượt lên dẫn 2-1, trước khi gia tăng khoảng cách lên 3-1. Anh tiếp tục duy trì cách biệt 2 game đấu cho đến khi giành chiến thắng chung cuộc ở game đấu thứ 8. Tuy vậy, Medvedev đã chơi khá chật vật để chiếm quyền kiểm soát game đấu này, anh đã bỏ lỡ 3 cơ hội thắng match-point đầu tiên, trước khi thắng cơ hội match-point thứ 4. Trời mưa đã khiến trận đấu bị gián đoạn tạm thời, khi mà Rublev dẫn 5-2, có lẽ nó ảnh hưởng đôi chút đến năng lực cầm giao bóng của anh??
Với kết quả này, Rublev thẳng tiến vào vòng 3 của Miami Open, vòng 32 tay vợt. Đối thủ của anh chính là “người quen cũ” Marton Fucsovics (Hungary), vừa xuất sắc loại Thanasi Kokkinakis của Australia với điểm số đầy kịch tính 7-6 (7-3), 6-7 (4-7) và 6-4. Fucsovics đang sở hữu một phong độ không tồi. Tay vợt 29 tuổi, hạng 40 thế giới, quê ở Nyíregyháza, cũng đã thắng đến 13/17 trận đấu trong mùa, từng lọt đến vòng 3 của Australian Open, lọt đến tận trận chung kết của giải Rotterdam Open, rồi các vòng đấu tứ kết của Qatar Open và Dubai Championships…
Tuy vậy, việc đối mặt với Rublev ở vòng 3 của Miami Open, có thể xem như là “một kết cục xui xẻo” dành cho đối thủ vốn chưa từng thắng được danh hiệu ATP Tour nào, dù đã chơi quần vợt chuyên nghiệp suốt từ năm 2009 cho đến nay. Có thể nói, Rublev chính là “khắc tinh” của chàng trai người Hungary. Ngoại trừ kết quả “hòa 1-1” ở giai đoạn từ năm 2020 đổ về trước - Marton thắng 6-2, 6-4, 5-7, 2-6 và 6-3 ở Vòng Play-off Davis Cup 2017; nhưng Rublev thắng lại 6-7 (4-7), 7-5, 6-4, 7-6 (7-3) ở vòng 16 Roland Garros 2020; thì trong năm nay, Rublev đều thắng.
Ở chung kết Rotterdam Open, Fucsovics gác vợt với điểm số 6-7 (4-7) và 4-6; còn ở tứ kết của giải Dubai Championships, Fucsovics “buông súng” khi để thua 5-7, 2-6. Đó là chưa kể trận tứ kết ở Qatar Open (diễn ra trước giải Dubai Championships), Fucsovics đã bỏ cuộc trước khi ra sân đối mặt Rublev, lý do chấn thương, nhưng nhiều người đùa rằng anh đang “sợ Rublev như sợ cọp”. Fucsovics mới đây có nói: “Hy vọng tôi không phải đối mặt với anh thêm lần nào nữa trong mùa giải năm nay”. Hy vọng đó, sẽ trở thành thất vọng ở vòng 3 tới?
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang
-
Nguyễn Văn Phương/Mai Thanh Trinh nhận 230 triệu đồng cho chức vô địch giải quần vợt có số tiền thưởng kỷ lục nhất Việt Nam
-
Wimbledon: Serena Williams quay trở lại, ủng hộ Rafael Nadal thắng Grand Slam thứ 23