Thật khó tin, khi “Kẻ dưới 1 người nhưng trên cả vạn người” như Medvedev lại có thể bỏ qua cơ hội sớm kết thúc trận đấu vòng 3 với đối thủ mới 21 tuổi hạng 86 thế giới người Úc. Có thời điểm, “Tay súng trẻ người Nga” dẫn trước đối thủ 7-6 (7-3), 5-2; sau đó, dù bị Popyrin thắng ngược 2 game liên tiếp, Medvedev vẫn dẫn điểm đến 5-4 và 40-0 trong game đấu thứ 10 nơi đối thủ người Úc cầm giao bóng. Có trong tay đến 3 cơ hội thắng match-point (cũng là break-point), Medvedev đã bỏ lỡ cả 3 cơ hội, để cho Popyrin gỡ 40-40, rồi dẫn ngược lợi giao và thắng luôn game đấu để cân bằng điểm số 5-5; trước khi lôi Medvedev đến loạt tie-break và thắng…
Bị gỡ hòa 1-1 dù có ưu thế dẫn trước “rất đậm”, bất lợi tâm lý đương nhiên thuộc về tay vợt quê ở Moscow. Ở ván đấu thứ 3, Medvedev thậm chí còn gặp bất lợi về mặt thể lực khi chân anh bị chuột rút, đau đến co giật cơ bắp. Tuy vậy, Medvedev đã gồng mình trụ lại sân đấu, anh thắng break-point duy nhất của ván đấu, ở game đấu thứ 7, để vượt lên dẫn trước 4-3, rồi nâng khoảng cách lên thành 5-3 khi được cầm giao bóng; trước khi đặt dấu chấm hết cho trận đấu với chiến thắng ở game đấu thứ 10 quyết định (dẫn 15-0, 30-15, 40-15, rồi thắng điểm cuối…).
“Đây có thể là 1 trong những chiến thắng ngọt nhào nhất trong sự nghiệp của tôi!”, Medvedev cho biết dù mới phải nếm trải vị đắng của thất vọng và vị… mặn của mồ hôi do cái nắng, do cơn đau bị chuột rút, “Bởi vì tôi bị chuột rút đau thấy mồ trong ván đấu thứ 3. Đau đớn do bị chuột rút khi đang dẫn điểm là một chuyện, nhưng tôi vốn cũng đã bị chuột rút trước đó. Rất khó khăn để nghĩ đến chiến thắng trong một điều kiện giống như vậy. Nhưng cùng lúc đó, lý ra tôi nên thắng chỉ trong 2 ván đấu và khi đó, chúng ta sẽ không nói về chuột rút. Tuy vậy, điểm số đã có trên bảng điểm, tôi hạnh phúc khi vượt qua tất cả khó khăn trong trận đấu điên rồ này”.
Medvedev nói rõ hơn về ca chuột rút của mình: “Thật sự là đau đớn. Vài thời điểm trong suốt các pha bóng giằng co kéo dài, tôi cảm thấy đôi chân tôi không theo kịp cơ thể nữa. Thứ duy nhất tôi nghĩ đến là không được ngã xuống, vì nếu ngã xuống, tôi không biết có gượng dậy nổi không. Có những khoảnh khắc, tôi chỉ muốn nằm dài xuống và nói rằng: “OK, xong rồi!”. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Tôi ở trong một cơn đau to lớn. Các cú giao bóng của tôi, rất tồi tệ xuyên suốt trận đấu, tuy nhiên, đến cuối cùng, chính chúng đã cứu vớt bản thân tôi”.
Với trận thắng thứ 16/18 trận đấu mùa này, Medvedev lọt vào vòng 4 (vòng 16 tay vợt) của giải Miami Masters - Miami Open 2021. Ở đây, anh sẽ đối đầu với Frances Tiafoe (Mỹ), người cũng đã chật vật đánh bại Dusan Lajovic (Serbia) 1-6, 7-5, 7-3 ở trong một trận đấu khác ở vòng 3…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Roland Garros: Stan Wawrinka bị loại, tức giận la hét trọng tài vì “nước uống đóng băng”
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện