Messi và Ronaldo là 2 ngôi sao sáng ở làng túc cầu thế giới hiện nay. Hai cầu thủ ở 2 đội bóng kình địch nhau, thù hằn với nhau suốt một thời gian dài ở La Liga, luôn chơi bóng như thể họ chỉ nhăm nhăm… cạnh tranh với cá nhân người còn lại. Cứ hôm trước Ronaldo ghi bàn thì y như rằng hôm sau Messi sút tung lưới đối phương hoặc ngược lại. Cuộc cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giữa họ cũng luôn tạo nên những hiệu ứng khắp toàn cầu, khiến cả thế giới chia đôi và xung đột với nhau.
![]() |
Ronaldo hoàn toàn “làm thinh” trong trận đội nhà thua Đức. |
Trở về đội tuyển quốc gia, cả 2 đều là đội trưởng đang rất cố gắng thể hiện vai trò của mình trong sự mong chờ của các cổ động viên quê nhà. Tuy chơi không thật xuất sắc, nhưng 2 bàn thắng vào lưới của Bosnia đều mang dấu ấn của Messi, đặc biệt bàn thứ 2 thì đúng là… “Made in Messi”. Chỉ cần đôi chân đeo chì ấy được giải tỏa, Messi lại trở về với dáng vẻ hào hoa, ma thuật ngày nào.Trong khi đó, Ronaldo lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trong trận đối đầu với Đức. Những cú sút phạt sở trường đều không trúng đích. Không những thế, với cương vị đội trưởng, Cristiano cũng chẳng thể… “kềm chế” được cá tính của Pepe, dẫn đến việc Bồ Đào Nha mất người sau pha bóng tranh cãi giữa Pepe và Thomas Muller để rồi họ hoàn toàn sụp đổ trước “cỗ xe tăng Đức”. Thực tế, Ronaldo cũng muốn “trả lời” nhưng” lực bất tòng tâm” chỉ dừng lại ở mức cơ hội.
Tất nhiên không thể qua một trận đấu mà chúng ta có thể khẳng định rằng Messi đã thực sự ổn, còn Ronaldo thật sự không nên cơm cháo gì. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất với Argentina lúc này là việc chân sút chủ lực của họ đã trút bỏ được sức ép, tìm lại được sự tự tin. Đây chính là cơ sở niềm tin cho người hâm mộ tin vào viễn cảnh chân sút này sẽ trở lại. Còn Ronaldo, anh có tiếp tục… làm thinh?
XUÂN QUANG (Cai Lậy, Tiền Giang)