![]() |
Công nhận bàn thắng của Lampard
Nhưng đó không phải thông báo từ FIFA mà từ các hãng các cược William Hill và Ladbrokes. Hai nhà cái nổi tiếng này cho biết họ vẫn trả tiền cho những ai đặt cửa Frank Lampard ghi bàn trong trận Anh-Đức tại Nam Phi vừa qua. William Hill xác nhận: “Nhìn bằng mắt thường thì ngay cả Sepp Blatter cũng biết rằng Lampard đã ghi bàn. Chúng tôi sẽ trả tiền cho những ai đặt cửa Lampard ghi bàn trong trận gặp Đức, dù quyết định ấy có thể tốn số tiền lên đến 6 con số”.
![]() |
Capello tránh mặt
Chẳng còn mặt mũi nào mà… làm dáng trước các ống kính sau trận thua Đức đến 1-4. Trong xe buýt chở đội bóng ra phi trường để về Anh, HLV Fabio Capello “dùng chiêu” giấu mặt trước báo giới bằng cách gác chiếc giày lên ghế trước.
Nhân viên khách sạn ăn cắp
Tuyển Anh đã buồn lắm rồi sau khi họ thua Đức đến 1-4 và bị loại khỏi giải. Thế mà, họ còn bị mất cắp ngay trong khách sạn Royal Marang ở Rustenburg (Nam Phi). Những tên đạo chích chính là 5 nhân viên dọn phòng của khách sạn này. Chúng cuỗm đi một số áo đấu mà các cầu thủ Anh trao đổi trong trận hòa Mỹ 1-1, tiền mặt và cả… đồ lót. Ước tính giá trị lên đến 7.000 bảng Anh. Tất nhiên, 5 tên đạo chích đã bị bắt. Hình phạt cao nhất dành cho họ là 3 năm tù và nộp 520 bảng tiền phạt.
NGUYÊN VIỆT
Thứ trưởng cũng bị mất trộm
Thứ trưởng Bộ Công an Nam Phi Fikile Mbalula từng tuyên bố quyết tâm chống tội phạm ở đất nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Năm ngoái, họ còn yêu cầu cảnh sát mạnh tay hơn với những kẻ tội phạm khi nói rằng các nhân viên cảnh sát có quyền “bắn chết tội phạm không thương xót”. Có thể nói, ông Fikile Mbalula và Bộ trưởng Công an Nathi Mthethwa cố gắng cải thiện hình ảnh của nước chủ nhà Nam Phi bằng cách tăng cường lực lượng cảnh sát. Thế nhưng, giới truyền thông Nam Phi loan tin hôm qua rằng, chính căn nhà của ông Fikile Mbalula tại Pretoria bị bọn trộm… viếng thăm hôm Chủ nhật và lấy đi những vật dụng có giá trị, trong đó có cả chiếc máy thu hình LCD. Thậm chí, phát ngôn viên của ông Fikile Mbalula cũng xác nhận vụ trộm với tờ The Star, nhưng ông lại không nói rõ chi tiết.
Ai bằng tổng thống Brazil?
Tuyển Brazil ngày càng tiến sâu ở World Cup 2010 khiến Tổng thống của họ Luiz Inacio Lula Da Silva và phu nhân Marisa cũng vui lây. Song, điều đáng nói là họ không chỉ khoác lên mình chiếc áo thi đấu của đội tuyển có chữ ký tặng của các tuyển thủ mà ông Lula Da Silva còn thể hiện bằng cách thổi chiếc kèn vuvuzela to tướng đến không ngờ, trong khi bà Marisa cầm quả bóng Jabulani rất phù hợp với giải đấu lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi. Tiến lên Brazil!
![]() |
NG.HÂN
Các tin, bài viết khác
-
V-League 2022: Chờ đợi cuộc tăng tốc ở giai đoạn 2
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Chủ nhà Campuchia sẽ bán bản quyền truyền hình SEA Games 32
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Western & Southern Open: Daniil Medvedev muốn Novak Djokovic ở US Open, nhưng phải lo thân trước đã