Vòng 6 Toyota V-League 2016
Tâm điểm của lượt trận chiều nay là cuộc thư hùng trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà Thanh Hóa và đội khách SHB.ĐN. Sau hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, bước sang hiệp 2 trận đấu đã diễn ra sôi nổi hơn và có liên tiếp các bàn thắng.
Ngay sau tình huống tiền đạo Merlo sút bóng vọt xà ở phút thứ 47, Thanh Hóa đã có bàn mở tỷ số khá may mắn khi quả tạt từ cánh phải của Đình Đồng, bóng sượt qua đầu tiền vệ Quốc Phương và khẽ chạm chân Thanh Nam (SHB.ĐN) trước khi lăn vào lưới.
Đến phút 81, đội khách được hưởng quả phạt 11m sau tình huống Đình Đồng kéo ngã Merlo trong vòng cấm. Tiền đạo người Argentina đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m để cân bằng tỷ số cho SHB.ĐN.
Tuy nhiên thế cân bằng không được giữ lâu bởi chỉ 6 phút sau, cầu thủ vào sân thay người Thanh Bình đã lần thứ 2 đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau pha đệm bóng cận thành. Sau tình huống này, Thanh Bình đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì đã ăn mừng quá lâu và buộc phải rời sân. Đến phút bù giờ thứ nhất, quân số được cân bằng sau khi trung vệ Hải Lâm của SHB.ĐN cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Quốc Phương.
Số phận trận đấu được định đoạt ở phút bù giờ cuối cùng khi Hoàng Thịnh có pha căng ngang thuận lợi để Đình Tùng đệm lòng cận thành ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng xứ Thanh.
Trên sân Pleiku, tưởng như đội chủ nhà HA.GL tiếp tục phải đón nhận 1 trận thua nữa khi bị đội khách Cần Thơ vươn lên dẫn trước 1-0 sau tình huống dứt điểm cận thành của Thế Cường ở phút 42. Bước sang hiệp 2, những nỗ lực của đội bóng phố Núi đã được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số ở phút 67 của Minh Vương với một cú đánh đầu lái bóng vào góc xa. Sau khi tìm được bàn gỡ, HA.GL tràn lên tấn công vây hãm khung thành của Cần Thơ. Và tân binh người Brazil Osmar đã ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà bằng một cú đánh đầu tầm thấp hiểm hóc.
Trong ngày ra mắt khán giả TPHCM, CLB Sài Gòn dù rất muốn giành 1 chiến thắng trước QNK.QN để tặng khán giả nhà nhưng cái nóng gay gắt đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của cả hai đội. Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của nhau, CLB Sài Gòn và QNK.QN đành chấp nhận chia điểm trong một trận cầu không có bàn thắng.

CLB Sài Gòn (áo đỏ) bị QNK Quảng Nam cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Ảnh: Dũng Phương
Kết thúc vòng 6, Hải Phòng vẫn giữ ngôi đầu bảng với 18 điểm. Theo sau là Thanh Hóa (12 điểm), SHB Đà Nẵng (12 điểm), B.Bình Dương (10 điểm)… cuối bảng là Đồng Tháp (3 điểm).
Phạm Quang
Các tin, bài viết khác
-
U19 Việt Nam và tương lai của nền bóng đá
-
AFF Cup nữ 2022: Các nhà đương kim vô địch xuất trận
-
Thanh Nhã quyết cùng đồng đội giành chiến thắng ở trận ra quân
-
U19 Thái Lan bất phân thắng bại cùng đội chủ nhà
-
Xác định thời gian tổ chức AFF Cup 2022
-
U19 Việt Nam gây áp lực lên U19 Thái Lan và U19 Indonesia
-
Hà Nội FC không nhớ Quang Hải
-
Chương Thị Kiều tái phát chấn thương
-
U19 Việt Nam khả năng đưa quân dự bị đấu với U19 Brunei
-
Trợ lý Ngô Quốc Toản sẽ bị kỷ luật từ sai lầm trong trận Viettel – Hà Tĩnh