Trong trận đấu quan trọng buộc phải thắng mới tiếp tục hy vọng đi tiếp, các cầu thủ Đà Nẵng đã không thể đạt mục tiêu khi chỉ giành 1 điểm trong trận hòa 2-2 trước Yadanarbon (Myanmar) để chính thức giã từ cuộc chơi.
Một năm trước, sân Mỹ Đình đã trở thành sân trung lập khi đội Bình Dương phải di chuyển ra đây gặp Boeung Ket Angkor để rồi phải thất bại khi CĐV không thể tháp tùng do quá xa. Hôm qua, Đà Nẵng cũng lâm vào cảnh tương tự khi thay vì đá trên sân Chi Lăng, họ phải tiếp Yadanarbon trên sân Mỹ Đình nên những khó khăn đã sớm tiên liệu trước.
Phút 21, Britez đã ghi bàn mở tỷ số cho Đà Nẵng sau cú đánh đầu cận thành từ quả đá phạt của Vũ Phong. Merlo bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi cột dọc từ chối bàn thắng sau pha đánh đầu hiểm hóc vào phút 32. Đến phút 37, đội khách bất ngờ ghi bàn gỡ 1-1 sau cú sút cận thành của Myo Zaw Oo.

Merlo (phải) ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 60. Ảnh: Minh Hoàng
Lên tinh thần sau bàn thắng, Yadanarbon tiếp tục có bàn thắng thứ 2 vào phút 52. Cơ hội lại đến cho Đà Nãng vào phút 60 khi Merlo một lần nữa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội nhà từ pha đá phạt 11m. Có đến 30 phút thi đấu hơn người cùng sự lấn lướt về thế trận nhưng Đà Nẵng vẫn không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà.
Đạt 1 điểm sau 2 trận, Đà Nẵng chính thức nói lời chia tay. Vé vào tranh bán kết sẽ là cuộc tranh chấp giữa Lanexang United (3 điểm) và Yadanarbon.
HOÀNG GIANG
Các tin, bài viết khác
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Đội tuyển Việt Nam vào TPHCM
-
HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn Hoàng Đức xuất ngoại sớm
-
Đội tuyển nữ quốc gia Australia dự AFF Cup nữ 2022
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực
-
Tuyển thủ bóng đá nữ Huỳnh Như được tuyên dương, mừng công
-
U23 Việt Nam rèn chiến thuật trước trận gặp UAE
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM