Liệu có điều gì mâu thuẫn không khi ở thời điểm xuất hiện nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại chất lượng của V-League sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup lại là những ngày mà VFF đón nhận hàng chục tỷ đồng rót cho giải đấu số một này. Nào là 30 tỷ đồng của Eximbank, nào là bản quyền truyền hình 20 năm. Toàn những sự kiện khiến cho mọi người có cảm giác V-League thật sự hoành tráng, chẳng khác nào những giải chuyên nghiệp bên trời Âu.
Bóng đá chuyên nghiệp đúng là cần nhiều tiền nhưng nhiều hoặc thậm chí, rất nhiều cũng chẳng lấy gì bảo đảm cho chất lượng của giải đấu. 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, trình độ của bóng đá Việt Nam cũng có thăng tiến nhưng lại theo kiểu trồi sụt thất thường.
Thất bại tại AFF Cup 2010 cho thấy, so với 10 năm trước, chất lượng bóng đá Việt Nam hiện nay cũng chưa hẳn khá hơn bao nhiêu từ con người, đến tư duy và cả thái độ cống hiến chuyên nghiệp của các cầu thủ.
Hai Sài Gòn
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC nhìn đối thủ vào chung kết AFC Cup 2022
-
U16 Việt Nam vào chung kết giải Đông Nam Á 2022
-
Chốt ngày bốc thăm AFF Cup 2022
-
Hai đội của TPHCM nên thay HLV
-
Bóng đá TPHCM: Khoảng trống mênh mông
-
Hai đội bóng của TPHCM nên thay HLV
-
Việt Nam'chọn' Malaysia ở trận chung kết giải U19 quốc tế
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh