Matic gia nhập Man.United vào năm 2017 với giá 40 triệu bảng, sau 4 năm thành công cùng Chelsea, và đã có 147 lần ra sân cho Quỷ đỏ. Matic đã ký hợp đồng mới vào năm ngoái, gia hạn thời gian ở lại sân Old Trafford đến năm 2023. Tuy nhiên, tiền vệ 32 tuổi vừa công khai với báo chí về khả năng trở lại Benfica trong tương lai.
Cầu thủ người Serbia đã chơi cho Benfica từ năm 2011 đến năm 2013, và cho biết anh ấy rất sẵn sàng trở lại đội bóng này nếu CLB Bồ Đào Nha muốn điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Bồ Đào Nha, Matic đã nói rằng Benfica là CLB duy nhất mà anh ấy sẽ chơi nếu trở lại Bồ Đào Nha. Matic nói với Sport TV: “Tôi vẫn chưa nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp của mình, hãy chờ xem! Benfica đã ở trong trái tim tôi và hãy xem điều gì sẽ đưa chúng tôi đến với tương lai. Nếu Benfica tin rằng tôi có thể trở lại, thì chúng ta hãy nghĩ về điều đó. Bây giờ, tôi rất hạnh phúc tại Man.United và chưa có kế hoạch rời đi, nhưng bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”.
“Nếu tôi trở lại Bồ Đào Nha, đội bóng duy nhất tôi muốn thi đấu là Benfica”, Matic nói thêm. “Tôi từng rất hạnh phúc tại Benfica, một trong những CLB tốt nhất thế giới. Tôi rất hạnh phúc với đội bóng, với người hâm mộ, với những người của CLB. Tôi cũng yêu thành phố này, luôn thích đi bộ qua Lisbon. Gia đình tôi thích thành phố rất nhiều, chúng tôi rất nhớ nó”.
Một yếu tố quan trọng để Matic hướng sự chú ý về Benfica, là sự trở lại của HLV Jorge Jesus vào đầu mùa giải này. Matic nói về mối quan hệ tốt đẹp với nhà cầm quân 66 tuổi này: “Jesus đã ghi dấu ấn với tôi rất nhiều, ông ấy là một HLV rất quan trọng, người giúp tôi trưởng thành rất nhiều với tư cách là một cầu thủ và với tư cách là một con người. Điều đó tôi sẽ không bao giờ quên. Ông ấy là một HLV tài ba và tôi nhớ ông ấy. Nếu có thời gian, tôi sẽ quay lại mua bữa tối cho ông ấy vì ông xứng đáng được như vậy”.
Các tin, bài viết khác
-
Erik Ten Hag “tất nhiên muốn Cristiano ở lại“
-
Ten Hag “quay lưng” với đội bóng cũ, tập trung cho Man.United
-
Guardiola muốn thấy Southampton “hủy diệt” cơ hội của Liverpool
-
Bowen ghi cú đúp cho West Ham, Man City ngược dòng ngoạn mục ở hiệp 2
-
Harry Kane sút thắng phạt đền giúp Tottenham trở lại top 4
-
HLV Tuchel lo ngại “khác biệt” còn lớn hơn ở mùa tới
-
Klopp xoa dịu nỗi lo chấn thương của Salah và Van Dijk
-
Chelsea lại gục ngã trước Liverpool trên chấm phạt đền
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 37: Newcastle cản lối Arsenal, Burnley sống chết với Tottenham
-
Son ưu tiên tốp 4 hơn kỳ tích cá nhân