Tiền vệ phòng ngự của Chelsea, Nemanja Matic (ảnh) cho biết đang cân nhắc việc sớm kết thúc sự nghiệp quốc tế ngay sau khi Serbia bị CH Séc đè bẹp 4-1 trong trận giao hữu tại Ostrava vào đêm thứ Sáu. Tuy nhiên, anh không phải là vì muốn toàn tâm cho Chelsea mà đơn giản là thất vọng với hiện trạng của đội tuyển nước nhà.

Sau thất bại tủi hổ trên sân CH Séc, tiền vệ 27 tuổi chán nản nói với báo chí nước nhà: “Tôi đã luôn cố gắng để có thể trở thành một tấm gương nhưng vì lý do nào đó, một số người chẳng thèm quan tâm. Thái độ của một số cầu thủ là không thể chấp nhận, không chỉ trong mà còn cả ngoài sân cỏ. Tôi đã nhận thấy những dấu hiệu tiêu cực này trong thời gian dài. Nhưng giờ đây, tôi đã nói với huấn luyện viên Radovan Curcic rằng nếu mọi thứ không thể thay đổi, tôi sẽ không tiếp tục khoác áo đội tuyển. Tôi thật sự muốn biết liệu thái độ mà các cầu thủ này vốn chịu ảnh hưởng từ CLB hay chỉ ở tuyển quốc gia”.
Cùng đồng tình với Matic là Giám đốc các đội tuyển quốc gia Savo Milosevic. Tuy nhiên, có thể thấy đây đang là khoảng thời gian thất vọng trong sự nghiệp của tiền vệ 27 tuổi này, Matic hiện đang rất sa sút và bị đánh giá là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút lớn của Chelsea ở mùa giải này. Bản thân HLV Jose Mourinho từng khẳng định Matic, một trong những ngôi sao sáng nhất của ông mùa qua, đang đánh mất sự tự tin.
Sơn Nguyễn
Các tin, bài viết khác
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Arsenal “mỏi mệt” chia điểm trên sân nhà
-
Lịch thi đấu Serie A, vòng 18: Inter đối mặt Juventus, AC Milan tọa sơn quan hổ đấu
-
Barcelona sẽ phải chi cho Messi 170.000 bảng mỗi tuần từ nay đến 2025, nếu anh rời xứ Catalan!
-
Alexandre Pato mơ ước trở lại AC Milan
-
Thắng danh hiệu đầu tiên cùng PSG, Pochettino hứa hẹn còn nhiều, nhiều nữa
-
Hàng phòng ngự khiến Bayern Munich văng khỏi Cúp Quốc gia
-
Atletico bổ sung Dembele từ Lyon