Chủ đề… căng nhất của Benitez trong cuộc họp báo trước trận Swansea chẳng phải là Roman Abramovich có thật “hài lòng” hay không hoặc Chelsea đang “tiến bộ” như thế nào. Có đến 4 lần Benitez dùng chữ “kẻ nói láo” để chửi đích danh một cầu thủ từng thi đấu dưới quyền ông ta ở… bên Ý. Đó là hậu vệ Materazzi của Inter Milan.
Mùa hè 2010, truyền hình quốc tế từng truyền đi một cảnh quay đầy cảm động. HLV Mourinho đã lên xe đi một quãng thì dừng lại, chạy đến chỗ Materazzi đang tựa lưng vào một bờ tường. Cả 2 ôm nhau khóc nức nở, đôi vai Mourinho rung lên theo từng tiếng nấc. Đó là cái ngày Mourinho chia tay Inter Milan để sang Real Madrid, chia tay sau khi giúp Inter vô địch Champions League. Trong hành trình vô địch ấy, Materazzi là một học trò thân thiết, một thành viên trụ cột của đội hình Inter.
![]() |
Đùa vui với Demba Ba, liệu Rafael Benitez là một kẻ nhỏ mọn hay Materazzi chỉ nói láo? |
Sáu tháng cuối năm 2010, khi Rafael Benitez cầm quân cho Inter trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi, mọi chuyện trái ngược hoàn toàn. Giới truyền thông quốc tế liên tục loan tin nhiều cầu thủ Inter mà nhất là Materazzi đã hục hặc với vị HLV kế nhiệm. Đó là 6 tháng Materazzi hiếm khi nào gặp mặt nói chuyện với Benitez. Đó là 6 tháng xung khắc đến độ 2 năm sau đó, khi Benitez bị sa thải từ lâu rồi, Materazzi vẫn còn hằn học. Tháng 11-2012, anh ta phê phán vị HLV cũ. Thứ Ba vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn của France Football, anh ta lại tiếp tục cho thấy Benitez “xấu xa” như thế nào.
“Đối với tôi, Benitez không phải là một HLV lý tưởng”, Materazzi nói, “Nếu tôi mà là chủ tịch Inter thì sẽ chẳng bao giờ tuyển một một HLV như vậy. Một nhà cầm quân vĩ đại như Marcello Lippi hoặc Mourinho đều biết cách truyền đạt mệnh lệnh đến cầu thủ. Còn Benitez, ông ta chỉ muốn viết ra giấy, tất cả là 10 hay 12 quy định gì đó. Cứ làm như chúng tôi còn là học trò không bằng! Chưa hết, tại trung tâm huấn luyện của Inter, trên tường treo đầy ảnh của tất cả những HLV thành công nhất, từ Helenio Herrera tới Roberto Mancini rồi Mourinho. Thấy vậy, Benitez đã cho gỡ tất cả ảnh của Mourinho xuống. Với hành động đó, ông ta đã phơi bày sự yếu đuối của mình!”.
***
Để phản bác, Benitez cho rằng Materazzi chỉ bịa đặt. Khác hẳn thái độ thản nhiên thường ngày, có không dưới 4 lần Benitez lặp đi lặp lại rằng Materazzi chỉ nói láo. “Ở Italia, ai cũng biết Marco Materazzi. Ở Inter, ai cũng biết Materazzi”, Benitez nói, “Hắn đang nói láo, nói láo, nói láo và chỉ nói láo. Mọi thứ hắn nói chỉ là bịa đặt. Hắn bịa đặt là đã nói chuyện với Jose Mourinho về chuyện tôi sắp đến thay, hắn bịa đặt về chuyện những bức ảnh. Bịa đặt hết tất cả, bịa đặt hoàn toàn!”.
Benitez nói tiếp: “Không một ai biết Mourinho sẽ ra đi sau trận chung kết Champions League 2010, không ai biết chiếc ghế HLV trưởng Inter sẽ để trống, không ai biết ai sẽ thay Mourinho - kể cả tôi. Khi nói chuyện với gia đình Materazzi, chính họ còn nhắc chừng tôi rằng “sẽ phải học cách hiểu được con người Marco”. Tôi muốn tôn trọng, tôi muốn tỏ ra tử tế, nhưng hắn không thể bêu xấu người khác như vậy được!”.
Chưa thấy ai đến kiểm tra lại trung tâm huấn luyện Inter xem những bức ảnh của Mourinho có đúng là từng bị Benitez gỡ xuống hay không. Tuy nhiên, ở trung tâm Cobham của Chelsea hiện nay thì giới truyền thông đã tới. Ảnh của Mourinho vẫn còn đó. Có vô số bức ảnh liên quan đến thời kỳ thành công của Mourinho từ 2004 đến 2007, đó cũng là giai đoạn hiềm khích nhất giữa “nhân vật đặc biệt” với Benitez - khi ấy còn đang cầm quân cho Liverpool.
***
Như thế là… thế nào đây? Benitez là một kẻ nhỏ mọn hay Materazzi chỉ nói láo? Với sự tồn tại của những bức ảnh Mourinho ở trung tâm Cobham, chắc là Benitez chẳng đến nỗi nào - mặc dù chúng ta cũng có thể nói rằng Benitez có muốn gỡ cũng không chẳng đời nào dám gỡ.
Kẻ đến sau mà muốn hạ người đi trước xuống thì rõ ràng quá lố bịch, ngoài sức tưởng tượng của bất cứ một người bình thường nào. Thêm nữa, đang bị cả cộng đồng người hâm mộ Chelsea tẩy chay và đả phá kinh khủng, Benitez mà đụng vào thần tượng một thời Jose Mourinho của họ thì thế nào cũng bị… lột da tức khắc.
Hưng Nguyên
Các tin, bài viết khác
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo