Trở về đội chủ sân Nou Camp vào mùa hè vừa qua, cứ tưởng sau thời gian “học nghệ” tại Everton và AC Milan, Deulofeu sẽ tìm được chỗ đứng trong đội hình Barca. Điều này phần nào có cơ sở khi những trận mở màn, HLV Ernesto Valverde cũng rất chịu khó trọng dụng cậu học trò cho vị trí hành lang hai bên cánh.
Tuy nhiên, đấy là thời điểm mà Ousmane Dembele gặp chấn thương. Còn khi bình phục, chắc chắn ngôi sao người Pháp sẽ chiếm lại vị trí của mình. Điều này không gì khó hiểu khi chẳng ai để một ngôi sao có giá trị hơn 100 triệu EUR ngồi ngoài mà trao cơ hội cho cầu thủ “tầm trung” như Deulofeu. Có chăng đi nữa, Deulofeu phải thể hiện được sự xuất sắc vượt trội. Nhưng không, ngoại trừ bàn thắng ghi được vào lưới Malaga (vòng 9) cho tới nay, ngôi sao người Tây Ban Nha không ghi thêm được bàn thắng nào nữa. Mặt khác, khâu kiến tạo cũng chỉ đúng 1 lần trong 13 trận thi đấu (tính mọi mặt trận).
Cạnh tranh với Dembele đã không thể, tất nhiên với Philippe Coutinho lại càng không. Với việc có ngôi sao người Brazil trong đội hình Barca, khả năng ra sân của Deulofeu bên hành lang cánh trái cũng bằng không. Vì vậy, để hy vọng cho một suất dự World Cup 2018 trong đội hình tuyển Tây Ban Nha, không còn cách nào khác Deulofeu phải ra đi cứu vãn sự nghiệp.
Cách đây vài tiếng đồng hồ, ngôi sao 23 tuổi đã chuyển đến Watford với hợp đồng cho mượn hết mùa giải. Được biết, phía Barca có kèm theo điều khoản mua đứt. Theo đó, nếu cuối mùa Watford hoặc bất kỳ đội bóng nào muốn có Deulofeu thì chỉ cần trả cho Barca số tiền 20 triệu EUR.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp
-
Atletico bổ sung Dembele từ Lyon
-
Barca vào chung kết Siêu cúp sau loạt sút luân lưu căng thẳng
-
Thắng Siêu cúp Tây Ban Nha, Sergio Ramos và Marcelo sẽ ghi tên vào lịch sử
-
HLV Simeone và Atletico có một ngày hoàn hảo
-
Real cuối cùng cũng rời Pamplona sau bão tuyết
-
Real thu nhập cao nhất mùa “Covid thứ nhất”
-
Sevilla tưởng thưởng HLV Lopetegui hợp đồng mới 2 năm
-
HLV Zidane tức giận sau trận hòa: “Trận đấu lẽ ra phải hoãn lại”