Trước khi mùa giải bắt đầu, Tottenham Hotspur (với sự tăng cường lực lượng ồ ạt trong thị trường chuyển nhượng mùa hè – ông Martin Jol đã bỏ ra đến 40 triệu bảng mua cầu thủ mới) vốn cũng được đánh giá là một trong số các ứng cử viên vô địch, cho dù xét về “số má” họ vẫn không thể sánh bằng M.U, Chelsea, Liverpool hay Arsenal.
Thế nhưng, đây đã là trận đấu thứ 2 Tottenham bị đánh bại – không phải bị đánh bại bởi các đại biểu nằm trong tốp “tứ đại gia” mà là bởi các đại biểu kém tiếng hơn, bị đánh giá thấp hơn…
![]() |
Sự thất vọng của Berbatov – một chiến binh trong đoàn quân của ông Martin Jol. |
Có thể đổ lỗi cho trận thua Sunderland bởi một tình huống sơ sảy trong những phút cuối. Nhưng còn trận thua vỡ mặt 1-3 trên sân nhà White Hart Lane mới rồi trước Everton thì sao? Đó không còn là một tình huống sơ sảy nữa mà là một trận thua hoàn toàn, một trận thua “tâm phục khẩu phục”.
Như vậy, rõ ràng Tottenham của ông Martin Jol chưa chắc đã là một ứng viên cho ngôi vô địch mùa này, nhưng với những gì đã trải qua, nhiều khả năng họ đã… sẵn sàng cho cái suất ứng viên gây thất vọng nhất!
Everton – trong một thế trận đầy bất ngờ – đã vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ bàn thắng của Joleon Lescott (được thực hiện ngay từ phút thứ 3). Tottenham vùng lên đáp trả và có bàn gỡ hòa nhờ công của Anthony Gardner (phút thứ 27). Tuy vậy, khi Everton lần lượt nâng tỷ số lên thành 2-1 rồi 3-1 do công của Leon Osman (phút thứ 37) và Alan Stubbs (phút thứ 45), thế trận xem như đã an bài.
Trong hiệp 2, dù ông Martin Jol quyết định chơi với 3 tiền đạo ở phía trên – Robbie Keane, Dimitar Berbatov và Jermain Defoe – Tottenham vẫn không sao đảo ngược lại thế trận. Thậm chí, họ còn khá may mắn khi không bị thủng lưới thêm bàn nào sau các pha phản công và dứt điểm đầy nguy hiểm của Andy Johnson (thủ môn Paul Robinson của Tottenham đã cản phá đến 4, 5 quả dứt điểm của Johnson).
Hãy cùng xem ông Martin Jol đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp ngay ở đầu mùa giải 2007-2008 như thế nào: “Quả là một tai họa khi để lọt lưới từ quá sớm. Nếu bạn để lọt lưới đến 3 bàn như vậy trong trận đấu chống lại Everton, sẽ luôn là rất khó khăn nếu muốn vùng lên bẻ gãy họ. Điều xác thực duy nhất là chúng tôi đã lại bước ra sân và thật sự muốn thi đấu tốt hơn trong hiệp 2 và không để thua thêm bàn nào khác nữa. Và chúng tôi đã… làm được điều đó cho dù đã nhờ sự trợ giúp không nhỏ từ thủ môn Paul Robinson (?)”. Nực cười thay cho cái quan điểm kiểu… lấp liếm của ông Martin Jol.
Ngược lại với sự khổ sở đáng thất vọng của Tottenham, Everton đang tạo ra dấu ấn đáng kể khi giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu mở màn (hôm cuối tuần rồi, họ đã đánh bại Wigan Athletic 2-1). Lối đá sôi nổi của Everton cho thấy họ sẽ là một trong cái đội ngũ có khả năng mang lại nhiều bất ngờ trong mùa này (cái đội ngũ ấy còn bao gồm Man “xanh”, Fulham, Sunderland…).
Ông David Moyes – huấn luyện viên trưởng Everton – hạnh phúc cho biết: “Tôi nghĩ, xuyên suốt từ đầu đến cuối thì đây là một trận đấu hay. Bạn luôn gặp phải khó khăn khi thi đấu chống lại Tottenham – họ chuyền bóng ngay trước mũi bạn rất nhịp nhàng và bạn phải giữ vững cơ cấu thế trận của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng, ở những thời điểm cần thiết, chúng tôi đã làm được những điều đúng đắn. Chúng tôi đã cống hiến tốt nhất khả năng có thể. Tiền không phải luôn mang đến cho bạn sự thành công và không có gì để đảm bảo điều đó ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi mới chỉ trải qua 2 trận đấu, vì thế còn quá sớm để nói đến điều gì. Nhưng tôi đang có một niềm tin vào các cầu thủ mình và tối nay, chúng ta đã thấy họ có thể làm được gì”.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Quả bóng Đồng Phùng Trọng Luân đang... lão hóa ngược
-
Zidane kín tiếng về Super League
-
Daniil Medvedev: Tầm quan trọng của tiền trong quần vợt chuyên nghiệp
-
Nhà thi đấu nghìn tỷ và khát vọng của thể thao Quảng Ninh infographic
-
Gianni Moscon thắng chặng đầu giải đua lạnh giá Tour of Alps 2021
-
Suýt thua trên sân nhà, Chelsea vẫn trở lại tốp 4
-
Ed Woodward từ chức ở Man.United
-
Tất cả CLB Anh rút lui khỏi European Super League
-
Bayern Munich - Leverkusen 2-0: Vắng Lewandowski, Muller kém duyên, Choupo-Moting đá bồi, Kimmich tỏa sáng, Bayern dẫn đầu Bundesliga
-
Eintracht Frankfurt - Augsburg 2-0: Daichi Kamada kiến tạo, Martin Hinteregger đánh đầu khai bàn, Andre Silva ấn định chiến thắng