- AJACCIO (18) - MARSEILLE (8): 2 giờ ngày 10-3
Đội bóng của HLV Didier Deschamps được Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp ưu ái cho đá sớm 1 ngày nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho trận lượt về vòng 16 đội Champions League làm khách trên sân San Siro của Inter Milan. Thế nhưng, sự ưu ái này dường như không có lợi cho họ ở Ligue 1 sau khi họ thua 0-2 trên sân Evian TG hôm thứ Tư.
![]() |
Hậu vệ Cesar Azpilicueta (phải, Marseille) tranh bóng cùng tiền vệ Frederic Sammaritano (Ajaccio) trong trận lượt đi |
Marseille có thêm thời gian chuẩn bị cho Champions League. Đó là điều lạc quan, nhất là khi thấy rằng họ là đại diện còn lại duy nhất của nước Pháp ở đấu trường châu Âu. Nhưng tạm gác đấu trường châu Âu để thấy rằng cuộc sống hiện nay của Marseille ở Ligue 1 rất bất ổn, thậm chí họ có nguy cơ không tham dự Champions League mùa tới khi hiện chỉ đứng vị trí thứ 8 với 39 điểm, kém vị trí thứ 3 (suất cuối cùng dự Champions League) đến 8 điểm.
Brest, Toulouse, Evian TG là 3 đội bóng lần lượt vừa hạ gục Marseille. Rõ ràng, 3 trận thua liên tiếp này đáng trách hơn 3 trận thua liên tiếp hồi cuối mùa hè gặp những ứng cử viên nặng ký Lille, Rennes và Lyon. Khi ấy, sau những kết quả đáng thất vọng, đội bóng của HLV Deschamps bắt đầu tỉnh giấc và tiến thẳng đến vị trí thứ 5 ở vòng đấu 21, kém vị trí thứ 3 chỉ 2 điểm và kém vị trí thứ 2 chỉ 6 điểm. Câu hỏi được đặt ra: Liệu lần này Marseille sẽ lại tỉnh giấc để tiếp tục hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League? Chủ tịch Vincent Labrune phát biểu: “Chúng tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với các cầu thủ trong bầu không khí yên ắng và thanh thản. Hãy tin tôi, tôi không bi quan, đó không phải là tính cách của tôi. Phải, chúng tôi đang kém vị trí thứ 3 đến 8 điểm, đó là cách biệt khá lớn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi là Marseille. Chúng tôi có vị thế, có lực lượng và đội bóng đẳng cấp. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để giành thành tích tốt nhất có thể”.
Mùa giải Ligue 1 còn 12 vòng đấu, nhưng Marseille sẽ phải chơi từ 15 đến 20 trận từ nay đến cuối mùa trên 4 mặt trận khác nhau (Ligue 1, Cúp Liên đoàn, Cúp nước Pháp và Champions League). Với lịch trình này, liệu họ có duy trì được thể lực và tinh thần của các chiến binh, hay lại tiếp tục bất lực như 3 trận thua vừa qua? Hậu vệ Cesar Azpilicueta nói: “Chúng tôi cần nhanh chóng tìm ra giải pháp và đảo ngược tình hình hiện nay. Chúng tôi phải tìm lại được tinh thần vốn từng giúp chúng tôi chơi tốt nhiều trận”. HLV Deschamps cũng muốn tin nhưng ông biết rằng mọi thứ không dễ dàng như những cái búng tay. Ông nói: “Khi bạn bị một cái tát tai, cái thứ hai mà không có phản ứng gì… mọi thứ xem xong! Tôi từng là cầu thủ và tôi biết đó là gì”. Nói như thế, “DD” dường như chưa tìm ra giải pháp nào trong khi ông không chỉ lo lắng cho cuộc hành quân đến đảo Corse mà đặc biệt là trận làm khách trên sân San Siro.
Ajaccio đang tìm cách thoát khỏi khu vực đèn đỏ. Điểm mạnh của đội bóng này là chơi rất tốt trên sân nhà với 5 trận bất bại gần đây, trong đó ngay cả Rennes cũng nếm mùi thất bại 0-1 ngày 18-12.
Dự đoán: Marseille chấp nửa trái.
Máy tính dự đoán: Ajaccio thắng 25%, hòa 20%, Marseille thắng 55%.
Chúng tôi chọn kết quả hòa 1-1.
CÔNG ĐẠM
Các tin, bài viết khác
-
De Gea hào hứng về tương lai của Quỷ đỏ
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng