Chiến thắng 2-0 trước Messina khiến Inter Milan ngự trị ở “đỉnh núi” Serie A một cách khá chắc chắn – đứng đầu với 42 điểm, hơn đội bóng thứ nhì (AS Roma – mới thắng Palermo 4-0) đến 7 điểm.
Rõ ràng, khi AC Milan (vừa hòa Fiorentina 2-2) đang “lạc lối về”, Juventus vẫn còn ít nhất hết mùa bóng năm nay mới có thể hiện diện trở lại, Serie A mùa bóng 2006-2007 là “ngọn núi” của riêng mình “mãnh hổ” Inter.
Đó cũng là suy nghĩ của trung vệ Marco Materazi. Trong buổi phát biểu mới đây trên kênh truyền hình Sky, Materazi cho biết: “Đây là năm của Inter vì chúng tôi muốn ngôi vô địch. Chúng tôi chơi bóng như một tập thể đồng nhất, chúng tôi không để lọt lưới nhiều bàn và chúng tôi luôn ra tay vào đúng khoảnh khắc quyết định. Nhưng chúng tôi vẫn chưa sở hữu danh hiệu scudetto. Chúng tôi phải chiến đấu một cách đúng đắn cho đến tận cuối mùa bởi vì ngay sau lưng chúng tôi vẫn còn có vài đội bóng lớn”.
Materazi cũng miêu tả chiếc thẻ vàng mà anh phải nhận sau cuộc đấu khẩu với huấn luyện viên trưởng Messina – ông Bruno Giordano – là thật đáng hổ thẹn. Materazi đã bị thẻ vàng vì phản ứng lại ông Giordano khi ông này không chịu đưa ngay quả bóng cho Materazi thực hiện pha ném biên.
Với 42 điểm, ghi được 34 bàn (hàng công mạnh nhất cho đến thời điểm này) và chỉ để lọt lưới 14 bàn (hàng thủ mạnh nhì, chỉ thua Udinese với 13 bàn, ngang hàng với Roma và Lazio), Inter đang đi đúng trên còn đường giành được scudetto thật sự trên sân bóng – chứ không phải nhờ vào phán quyết của tòa án như ở mùa bóng rồi.
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
“Iron” Michael Chandler: Tân binh hạng nhẹ của UFC, đòi “chôn sống” Khabib, kết liễu Poirier
-
Hoãn trận Than Quảng Ninh - TPHCM vì Covid-19
-
UEFA cập nhật tương lai của Euro 2020
-
Thua sốc Sheffield, HLV Solskjaer chỉ trích trọng tài và hàng thủ
-
Soi các đối thủ của Viettel tại AFC Champions League 2021
-
Thomas Tuchel: “Chelsea sẽ thách thức danh hiệu trong tương lai”
-
Tay đua Thibaut Pinot né Tour de France để tránh 'vận đen'
-
Quỷ đỏ thua sốc đội cuối bảng ở Old Trafford
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta