Cậu bé vàng qua đời ở tuổi 60 tuổi vào tuần tuần trước vì chứng “suy tim mãn tính” tại nhà riêng ở Buenos Aires. Tuy nhiên, hiện cảnh sát đang điều tra cái chết của ông sau những cáo buộc về sơ suất y tế. Và ở tình tiết mới nhất đang cho thấy công tác chăm sóc huyền thoại này thật sự có vấn đề.
Một luật sư của Gisela Madrid, y tá của Maradona, được dẫn lời bởi truyền thông Argentina: “Maradona đã ngã vào ngày thứ Tư, một tuần trước khi qua đời. Anh ấy bị ngã và bị va đập vào đầu, nhưng họ không đưa anh ấy đến bệnh viện để chụp MRI hay CT…”. Vị luật sư có tên Rodolfo Baque cũng tuyên bố huyền thoại của Napoli đã bị bỏ lại một mình trong 2 ngày sau vụ việc: “Sau cú ngã, anh ấy đã bị bỏ lại một mình trong 3 ngày trong phòng, không bị ai nhìn thấy và không được giúp đỡ”.
Báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho biết Maradona bị “phù phổi cấp tính và suy tim mãn tính” và chết trong giấc ngủ. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, bác sĩ riêng của Maradona, Leopoldo Luque đã bị cảnh sát đột kích vào văn phòng và nhà riêng của ông để thu thập bằng chứng, trong bối cảnh có cáo buộc rằng cái chết của Maradona có thể là ngộ sát.
Các tin, bài viết khác
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United
-
Bế tắc ở Anfield, Man.United bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu
-
Neymar trở lại, PSG vẫn chưa bùng nổ dưới tay Pochettino
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi