Hình thành trục xoay
Ở tuyến tiền vệ, cầu thủ được nói đến nhiều nhất trong đợt chuyển nhượng này là Perisic của Inter Milan, nhưng xem ra các CLB của Serie A quá tham trong việc đàm phán, nên khả năng Man.United chuyển sang các phương án kế tiếp là dễ hiểu.
Mặc dù vẫn còn ở dạng tin đồn, nhưng khá nhiều bài viết trên báo Anh nhận định Fabinho là một người hợp với Man.United. Người ta phân tích rằng, có Fabinho, Man.United sẽ chuyển từ một đội bóng “giỏi chịu đựng” thành đội bóng “giỏi áp đặt”. Nói nôm na, đó là mẫu cầu thủ có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ bằng một cú đảo người và đường chuyền tốc độ. Mourinho đặc biệt thích những kiểu cầu thủ này bởi hơn ai hết, nhà cầm quân người Bồ luôn xây dựng lối chơi chiến thắng trên nền tảng phòng thủ. Ông ta luôn cần một trục xoay ở giữa sân.
Matic là người đã quá quen với Mourinho, nhưng đó là một tiền vệ có thiên hướng hủy diệt lối chơi hơn là phát động tấn công. Mourinho cần một Kante để khi cần, Matic vẫn có thể đá chung. Fabinho sẽ là nhân vật đó. Tiền vệ 23 tuổi người Brazil này luôn có thiên hướng trở thành ông vua vòng tròn trung tâm nhờ khả năng chơi được nhiều vai trò khác nhau. Sự có mặt của Fabinho sẽ khiến cho khu giữa sân của Man.United cứng rắn như một tảng đá với trục Bally - Pogba - Fabinho, giải phóng cho Herrera đảm nhiệm vai trò của Rooney để lại, đá sau lưng trung phong bên trên. Nếu thật sự có cả bộ đôi này, Mourinho hoàn toàn không có gì để lo từ nửa sân trở xuống, việc duy nhất còn lại của ông ta đó là giải quyết hệ thống bên trên.
Ký với 2-3 chân sút
Ngay từ khi mùa bóng chưa kết thúc, câu chuyện thường xuyên của Man.United trên thị trường chuyển nhượng là vị trí tiền đạo. Thế nhưng, như một cách tung hỏa mù, Mourinho lại đang thực hiện các bản hợp đồng từ dưới lên. Không có thêm tin đồn ra đi của De Gea, mua hậu vệ Lindelof, có thể ký cùng lúc Matic, Fabinho, xem như có đến 70% công việc đã xong.
Tất nhiên, 30% còn lại mới là khó nhất. Theo nhận định của cựu danh thủ Paul Ince thì Mourinho sẽ mua 2-3 chân sút, nhưng có thể trong số đó chỉ có 1 tiền đạo. Fabinho được tính là “chân sút” với thành tích 10 bàn thắng, 4 đường kiến tạo trong 37 trận cho Manaco mùa trước. Như thế vẫn chưa đủ với Man.United. Trong đội hình hiện nay, Herrera, Mata, Miki đều chưa cho thấy họ sẳn sàng chia sẻ trách nhiệm với trung phong, trong khi Martial và Rashford vẫn chưa nhận đủ niềm tin từ Mourinho.
Theo Paul Ince, Mourinho không thể mạo hiểm như trường hợp Ibra mùa trước. Làm gì thì làm, ông ta phải có thêm ít nhất 2 giải pháp cho hàng công, quan trọng nhất vẫn phải có ngay một chân sút thuần túy. Chỉ có điều, các cái tên đang ngày càng thu hẹp dần khi nhiều CLB cũng đang gấp rút tuyển mộ người trước khi bắt đầu giai đoạn du đấu đầu mùa. Có lẽ, nhiệm vụ của Man.United là phải dứt điểm thương vụ Morata, người mà đã có các nguồn tin xác nhận Man.United chính thức “mở lời” dù chỉ là qua phía đại diện cầu thủ này…
Ở tuyến tiền vệ, cầu thủ được nói đến nhiều nhất trong đợt chuyển nhượng này là Perisic của Inter Milan, nhưng xem ra các CLB của Serie A quá tham trong việc đàm phán, nên khả năng Man.United chuyển sang các phương án kế tiếp là dễ hiểu.
Mặc dù vẫn còn ở dạng tin đồn, nhưng khá nhiều bài viết trên báo Anh nhận định Fabinho là một người hợp với Man.United. Người ta phân tích rằng, có Fabinho, Man.United sẽ chuyển từ một đội bóng “giỏi chịu đựng” thành đội bóng “giỏi áp đặt”. Nói nôm na, đó là mẫu cầu thủ có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ bằng một cú đảo người và đường chuyền tốc độ. Mourinho đặc biệt thích những kiểu cầu thủ này bởi hơn ai hết, nhà cầm quân người Bồ luôn xây dựng lối chơi chiến thắng trên nền tảng phòng thủ. Ông ta luôn cần một trục xoay ở giữa sân.
Matic là người đã quá quen với Mourinho, nhưng đó là một tiền vệ có thiên hướng hủy diệt lối chơi hơn là phát động tấn công. Mourinho cần một Kante để khi cần, Matic vẫn có thể đá chung. Fabinho sẽ là nhân vật đó. Tiền vệ 23 tuổi người Brazil này luôn có thiên hướng trở thành ông vua vòng tròn trung tâm nhờ khả năng chơi được nhiều vai trò khác nhau. Sự có mặt của Fabinho sẽ khiến cho khu giữa sân của Man.United cứng rắn như một tảng đá với trục Bally - Pogba - Fabinho, giải phóng cho Herrera đảm nhiệm vai trò của Rooney để lại, đá sau lưng trung phong bên trên. Nếu thật sự có cả bộ đôi này, Mourinho hoàn toàn không có gì để lo từ nửa sân trở xuống, việc duy nhất còn lại của ông ta đó là giải quyết hệ thống bên trên.
Ký với 2-3 chân sút
Ngay từ khi mùa bóng chưa kết thúc, câu chuyện thường xuyên của Man.United trên thị trường chuyển nhượng là vị trí tiền đạo. Thế nhưng, như một cách tung hỏa mù, Mourinho lại đang thực hiện các bản hợp đồng từ dưới lên. Không có thêm tin đồn ra đi của De Gea, mua hậu vệ Lindelof, có thể ký cùng lúc Matic, Fabinho, xem như có đến 70% công việc đã xong.
Tất nhiên, 30% còn lại mới là khó nhất. Theo nhận định của cựu danh thủ Paul Ince thì Mourinho sẽ mua 2-3 chân sút, nhưng có thể trong số đó chỉ có 1 tiền đạo. Fabinho được tính là “chân sút” với thành tích 10 bàn thắng, 4 đường kiến tạo trong 37 trận cho Manaco mùa trước. Như thế vẫn chưa đủ với Man.United. Trong đội hình hiện nay, Herrera, Mata, Miki đều chưa cho thấy họ sẳn sàng chia sẻ trách nhiệm với trung phong, trong khi Martial và Rashford vẫn chưa nhận đủ niềm tin từ Mourinho.
Theo Paul Ince, Mourinho không thể mạo hiểm như trường hợp Ibra mùa trước. Làm gì thì làm, ông ta phải có thêm ít nhất 2 giải pháp cho hàng công, quan trọng nhất vẫn phải có ngay một chân sút thuần túy. Chỉ có điều, các cái tên đang ngày càng thu hẹp dần khi nhiều CLB cũng đang gấp rút tuyển mộ người trước khi bắt đầu giai đoạn du đấu đầu mùa. Có lẽ, nhiệm vụ của Man.United là phải dứt điểm thương vụ Morata, người mà đã có các nguồn tin xác nhận Man.United chính thức “mở lời” dù chỉ là qua phía đại diện cầu thủ này…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 38: Man City buộc phải thắng, Tottenham chỉ cần hòa
-
Lịch thi đấu Serie A vòng 38: Inter Milan quyết thắng, AC MIlan chỉ cần hòa Sassuolo
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Lampard cố “hạ nhiệt” cầu thủ Everton