90% hài lòng
Dù vẫn chưa thể lần đầu dành Siêu cúp châu Âu trong 4 lần dẫn quân tham dự, nhưng HLV Mourinho không hề tỏ ra thất vọng, vì mục tiêu của Man.United chính là chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa tới. Thế nên, Man.United không có gì phải lo lắng. Tân binh Lukaku vẫn tiếp tục ghi bàn trong trận đấu đầu tiên dưới màu áo “Quỷ đỏ”, tuy anh có vẻ không đủ sự tự tin cao nhất. Điều này cũng dễ hiểu bởi 3 năm qua, Lukaku chỉ đá cho đội bóng tầm trung Everton, không thể có đẳng cấp của một siêu sao như các cầu thủ bên phía Real. Nhưng tương lai tươi sáng của Man.United nằm ở sự hòa nhập tuyệt vời của Matic, người được đánh giá là “mảnh ghép hoàn hảo” cho đội bóng của Mourinho.
Trước Real Madrid, Matic có nhiều pha chạm bóng nhất bên phía Man.United. Anh cũng đứng đầu về số đường chuyền (49 lần), sau đó phân phối chính xác tới 87,8%. Pha ghi bàn duy nhất của Man.United xuất phát từ cú sút xa uy lực của Matic, tạo điều kiện cho Lukaku đá bồi, chính là một giá trị khác mà tiền vệ người Serbia mang đến cho khâu tấn công của Man.United.
10% nằm ở Pogba
Đã 12 tháng trôi qua, kể từ khi Paul Pogba đến Man.United với mức phí kỷ lục 89,3 triệu bảng, nhưng những gì tiền vệ người Pháp này thể hiện vẫn còn xa so với kỳ vọng. Trong 51 lần ra sân, ghi 9 bàn, thiết lập 79 cơ hội trong mùa giải đầu tiên là thành tích khá tốt, nhưng với Pogba thì chưa thể hài lòng. Mọi phương án hiện nay ở Man.United đều nhằm hỗ trợ tối đa để Pogba tỏa sáng. Nói cách khác, Pogba chính là 10% mang ý nghĩa quyết định để Man.United thực sự trở lại như một nhà vua ở Anh và châu Âu. Việc phát huy tối đa năng lực của Pogba chính là vấn đề lớn nhất của HLV Mourinho, người vẫn đang cố gắng tìm thêm 1 tiền vệ chạy cánh để đưa thế công của Man.United lên tầm cao mới, thoát khỏi nỗi ám ảnh 11 trận hòa ở mùa giải trước.
Tóm lại, so với các đối thủ khác ở giải ngoại hạng Anh, Man.United là đội ổn định và có những bổ sung chất lượng nhất. Nhưng xem ra họ có vẻ vẫn chưa sẵn sàng trở thành ứng cử viên số 1 của chức vô địch giải ngoại hạng Anh.
CHU NGỌC