Khán giả Man.United trên sân Man.City đồng thanh kêu gọi đội bóng của David Moyes phải chiến đấu làm sao cho đáng mặt “những đứa con của Ferguson”. Kết quả, Moyes thua trận này còn tệ hại hơn cả trận thua 1-6 năm 2011 dưới thời Sir Alex.
Trận thua 1-6 năm ấy, Man.United chỉ thua thêm 1-4, 1-5 rồi 1-6 trong vài phút chót do bị đuổi 1 trung vệ mà vẫn cố dâng cao đội hình để gỡ gạc. Còn ở đây, tỷ số đã là 4-0 cho Man.City khi vẫn còn hơn 40 phút. “Thời còn cầm quân cho Everton (một đội yếu hơn Man.United nhiều), tôi cũng chưa bao giờ thua trên sân Man.City kiểu này. Thật thất vọng vì Man.United đá không được. Chẳng hiểu tại sao lại như thế”, Moyes nói.
![]() |
Đối với CĐV của Man.United, trận thua trước Man.City vừa qua thật khủng khiếp. |
Man.United đã đánh mất tất cả ngay từ 45 phút đầu tiên, nơi họ chỉ có 1 cú sút đúng hướng nhưng quá hiền của Valencia, trong khi Man.City có tới 13 cú. Trong hiệp đấu ấy, Man.City ghi 2 bàn nhờ công Aguero (phút thứ 16) và Yaya Toure (45+1) trước khi ghi tiếp 2 bàn trong 5 phút đầu hiệp 2 (Aguero 47 và Nasri 50). Cũng ở hiệp 1 ấy, theo giới bình luận ở Anh quốc, Man.United đã lộ rõ 5 cái dở trầm trọng - từ ban huấn luyện tới cầu thủ, từ tuyến trên xuống đến tuyến dưới. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, Moyes xếp đặt đội hình theo hướng phản công, giống như “thuở hàn vi” với Everton trước đây vậy. Điều này làm cho thời lượng giữ bóng không nhiều, di chuyển không bóng kém sắc bén, tính sáng tạo hầu như không có. Đây là lý do mãi đến phút 43 mới có cú dứt điểm đầu tiên từ Valencia.
Thứ nhì, cặp trung vệ một thời uy dũng Ferdinand-Vidic đã sa sút đáng sợ ở trận này. Họ không bảo vệ được khu vực yết hầu, nơi bộ đôi tấn công Negredo - Aguero của Man.City phát huy tối đa sức hủy diệt. Như đã nêu trên, Aguero đã ghi 2 bàn nhờ kỹ thuật siêu đẳng và tính nhạy bén tuyệt diệu. Còn Negredo thì dùng tầm vóc và sức càn lướt để kiến tạo 1 bàn cho Toure và 1 bàn cho Aguero.
Thứ ba, không chỉ khu vực yết hầu mà Man.United còn chống đỡ yếu ớt khi đối thủ đánh vào từ 2 cánh. Rõ nhất là ở bàn thua thứ 4: Navas xuống cánh phải, Nasri vôlê ở giữa, các hậu vệ Man.United vẫn lơ là. Như vậy là họ đã không hề đếm xỉa đến bài học kinh nghiệm từ 2 bàn thua ở trận thắng Leverkusen 4-2 (Champions League) trước đó vài hôm.
Cho nên, trung vệ đội trưởng Vidic đã mô tả rất đúng về trận thua này: “Thật kinh khủng”. Kinh khủng không chỉ vì thua một đối thủ “không đội trời chung” mà còn vì cái cách họ thua. Theo báo chí Anh hôm qua, Man.United đã thua theo kiểu đang rất cần một cuộc đại phẫu...
HƯNG NGUYÊN tổng hợp
Các tin, bài viết khác
-
Salah chính thức ký hợp đồng dài hạn với Liverpool
-
AC Milan phút chót giữ chân Paolo Maldini và Frederic Massara
-
Lyon lại 'cướp' người từ Bayern Munich
-
Kalvin Phillips sẵn sàng ra mắt tại Man.City
-
FIFA đã nhận gần 300 triệu USD thu về từ tham nhũng
-
Fernandes không tin Man.United để mất Ronaldo
-
Sao Chelsea thuyết phục Neymar chuyển đến The Blues
-
Cú sốc chuyển nhượng: Ronaldo có thể ký với AS Roma vào ngày 7-7
-
Siêu máy tính dự đoán mùa giải Premier League không lạc quan cho Man City
-
Vỉ sao Lukaku phải nhận số áo 90 ở Inter Milan